(HNMCT) - 7h ngày 24-7, chị Lệ (ở phố Phương Mai, quận Đống Đa) thấy con vòi vĩnh bà nội mua bánh cuốn tại quán quen ở đầu ngõ, liền nói:
- Hai bà cháu không biết bắt đầu từ 6h sáng nay thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ à?
Bà bé đáp:
- Mẹ biết nhưng hai bà cháu có ăn ở đó đâu, mua mang về mà con.
Chị Lệ giải thích:
- Không đâu mẹ ạ! Đã giãn cách xã hội thì sẽ không được “bán mang về” nữa đâu. Mình cần hiểu đúng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh mẹ ạ!
Nghe con dâu nói vậy, bà nội quay sang dỗ cháu:
- Nếu thế thì bà cháu ta không mua được rồi. Thôi cháu chờ một lát bà nấu phở cho ăn nhé!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.