Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bức xúc không đáng có

NGƯỜI XÂY DỰNG| 04/09/2014 06:19

Lại có bằng lái xe mới toe này! - vừa gặp Người Xây Dựng, ông bạn đã rút ví khoe. - Ớ! Thế mới cách hơn tháng ông cũng khoe có bằng lái mới, mà cũng làm theo công nghệ mới bằng thẻ nhựa (PET) như thế này cơ mà? Sao dùng nhiều bằng thế?


- Thì hôm đó là lấy bằng lái A2 (cho phép điều khiển xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3). Còn đây là bằng ghép chung cho cả 2 loại giấy phép lái xe trước đó: B2 và A2. Họ gộp chung luôn vào một thẻ, từ giờ chỉ cần sử dụng một tấm này thôi. Cái bằng A2 vừa mới đây, họ thu lại, cắt góc luôn rồi.
Như để minh chứng lời mình nói, ông bạn lôi thêm 2 tấm bằng đã cắt góc ra rồi than thở:

- Mới làm bằng A2 mất 135.000 đồng, giờ lại làm cái mới, mất thêm 135.000 đồng tiền phí và phí khám sức khỏe nữa; mất thêm một công đi lại làm thủ tục, cộng thêm một ngày xin cơ quan… nghỉ ốm để đi lấy bằng nữa!

- Họ cho gộp chung các loại bằng lái xe vào cùng một thẻ, thế sao hôm đi làm bằng lái A2, ông không nói họ làm gộp luôn cho?

- Úi trời! Hôm đấy tôi cũng có nói đấy chứ, nhưng họ bảo phải có thẻ này xong mới cho làm gộp 2 thẻ được. Thôi thì lại phải chấp nhận làm công đoạn.

Câu chuyện cũng như sự bức xúc của người bạn khiến Người Xây dựng không khỏi suy nghĩ. Lẽ ra trước khi triển khai quy định gộp bằng lái xe mô tô và bằng lái xe ô tô, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, đưa ra phương án tối ưu nhằm giảm thiểu lãng phí về công sức cũng như tiền bạc, qua đó hạn chế gây phiền hà cho người dân. Có như vậy cải cách hành chính mới thực sự hiệu quả và thực sự vì dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bức xúc không đáng có

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.