Không chỉ chuyện ăn uống, Vân còn nhắc chồng nhiều thứ khác, như:
Ảnh: Pro.corbis.com. |
Theo các chuyên gia tâm lý, một trong những sai lầm phổ biến nhất và cũng là thói quen có hại của nhiều phụ nữ là đối xử với chồng chẳng khác nào trẻ con.
Ngày đầu tiên làm dâu, Ánh Vân, 26 tuổi, nhân viên ngân hàng, hứa với bố mẹ chồng: "Con sẽ chăm cho anh Toản mập lên ít nhất 3 kg trong sáu tháng". Bố mẹ Toản tỏ ý hài lòng khi cô con dâu có ý thức chăm sóc chồng. Toản cũng mừng thầm vì vợ tận tâm với mình. Được thế, Vân càng cố gắng "lấy điểm" với gia đình bên nội.
Vân vạch kế hoạch: Mỗi ngày, chồng phải uống hai ly sữa, ăn ít nhất hai quả trứng gà, và ba bữa cơm. Đặc biệt, cô quyết tâm chỉnh đốn lại phong cách luộm thuộm, bê bối của chồng. Cô muốn chứng tỏ cho mọi người thấy, từ ngày có vợ, Toản ngăn sắp, sạch sẽ hẳn lên.
Sáng, Vân nhắc chồng uống sữa. Toản không uống vì đã muộn giờ làm. Vân Bưng ly theo chồng ra cổng ép uống. Tối, đi làm về mệt, Toản thiếp đi sớm, Vân gọi chồng dậy ép uống sữa: "Anh lớn rồi mà như trẻ con, có việc này cũng phải nhắc". Không chỉ chuyện ăn uống, Vân còn nhắc chồng nhiều thứ khác, như: "Anh đi xe cẩn thận đó, nhất là khi qua đường", "anh đừng kết bạn với mấy người không đàng hoàng"...
Cuối tuần, hai vợ chồng đi đám cưới, trước khi vào phòng tiệc, Vân níu chồng lại, chỉnh chiếc cà vạt cho ngay ngắn. Vào bàn, cô nhắc thầm anh phải kéo ghế cho vợ ngồi mới là người lịch sự. Sau sáu tháng kết hôn, Toản có hai cái mới: tăng được 3 kg và những việc lặt vặt trong nhà hay ở ngoài, phải có vợ nhắc anh mới làm.
Còn chị Kiều Như, ở phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM dạo này không hiểu vì sao anh Quy, chồng mình ngày càng hay bực dọc vô cớ. Có hôm, anh còn bảo: "Việc gì anh tự giác làm thì còn cảm thấy sung sướng, còn việc gì em nhắc đi nhắc lại, anh bực không muốn làm. Em càng ngày càng giống mẹ anh hơn là vợ".
Hóa ra, chị đã quá ân cần, làm thay anh mọi việc, như lục tìm chìa khóa để quên, chọn quần áo đi làm mỗi sáng cho chồng. Chồng chị cũng thường bị chăm sóc theo kiểu: "Anh phải ăn cơm cho có chất chứ", "anh lại làm mất mũ rồi à, em mua cho cái mới, đi đâu đừng quên nữa nhé" hoặc "hôm nay đi làm về, anh nhớ đi khám bệnh, bệnh mà ủ trong người lâu là nguy hiểm lắm đó, anh biết không"...
Lại có lúc chị la rầy chồng như mắng trẻ con: "Anh bị làm sao vậy, trời nắng như vậy mà không đội mũ à?", "Em đã dặn bao nhiêu lần là ra khỏi nhà phải tắt điện, nhỡ xảy ra cháy nổ thì sao?". Chị cho rằng, đó là cách quan tâm thông thường và bất kỳ người vợ nào cũng làm như thế.
Nhà tâm lý học người Pháp Maurice Tieche trong cuốn "Chuẩn bị vào đời" lý giải: Thực tế, người phụ nữ được nuôi dạy để làm mẹ và được khen ngợi về điều đó. Trong quá trình trưởng thành, các bé gái quan sát cách mẹ chăm sóc mình, các anh chị em và học dần sự quan tâm tận tụy, đức hy sinh và sống hết mình vì người thân đó. Khi lớn lên, bản năng người mẹ khiến họ vô tình áp dụng lại cách cư xử đó với chồng. Thế nhưng, thực tế, điều đó đôi khi không mang lại hạnh phúc cho người bạn đời mà lại khiến "nửa kia" khó chịu và tìm cách "vượt rào".
Như trường hợp vợ chồng anh Đạt, chị Thanh là ví dụ. Bạn bè quen biết đều bất ngờ khi biết anh Đạt, giám đốc một công ty về linh kiện máy tính ở quận 3, TP HCM ngoại tình với một cô gái trẻ hơn mình 15 tuổi. Chị Thanh thẫn thờ không hiểu sao chồng có thể làm thế.
"Mỗi ngày cơm bưng nước rót, chăm chút từng ly từng tí. Anh ấy chẳng phải đụng đến việc nhà hay chăm con bao giờ. Tôi cố gắng tạo cho chồng nhiều thời gian để anh ấy có thể chuyên tâm cho công việc. Những việc lặt vặt như ăn mặc thế nào, dùng dầu gội loại gì, tôi cũng lo luôn. Từ ngày có vợ ai cũng bảo anh ấy sướng như tiên. Hay là sướng quá hóa rồ?", chị kể lể.
Chị không biết rằng, anh ngày càng cảm thấy yếu ớt trước vợ. "Những việc lặt vặt ai mà chẳng làm được, nhưng vợ tôi cứ nhắc nhở, dặn dò mãi. Và tôi đã không thể giữ mình trước một cô gái trẻ, người đã cho tôi cơ hội để thể hiện mình là một người đàn ông già dặn và mạnh mẽ chứ không phải một đứa trẻ", anh Đạt tâm sự.
Một trường hợp khác, chị Lệ Hằng cũng hết sức lo lắng vì ông chồng vốn được chăm sóc kỹ lưỡng của mình bỗng dưng hay nổi nóng, bỏ nhà ra ngoài nhậu nhẹt. Thì ra, chồng chị Hằng cũng từng có ý thức chia sẻ công việc nhà với vợ. Nhưng hôm đi làm về sớm, anh hí hửng rửa chén, lau nhà, dọn dẹp phòng với hy vọng vợ về sẽ ban tặng một lời khen. Ngờ đâu, gặp lúc chị đang mệt mỏi trong người nên anh hứng trọn: " Anh lau nhà hay bôi bẩn ra thêm mà lem nhem thế này? Lau nhà thì phải lau trong mấy góc nhà nữa chứ, em đã nhắc..."
Anh nóng mặt: "Thôi được rồi. Hóa ra tôi là thằng ngốc" rồi anh xách xe đi trong lúc chị ngơ ngác không hiểu vì sao. Từ đó về sau, quả nhiên, anh không bao giờ đụng đến việc nhà.
Để chồng tìm lại mình
Chị Út Thắm ở phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM đã khiến nhiều chị em trong xóm không khỏi ghen tỵ khi có người chồng "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, anh vui vẻ chở vợ đi chợ, đảm trách luôn nhiệm vụ đón con. Có dịp đến nhà, nhiều người còn thấy chị Út ngồi sấy tóc, trong khi anh vừa huýt sáo vừa lau nhà.
Theo kinh nghiệm của chị, nên để chồng có cơ hội thể hiện mình. Người vợ ôm đồm để được tiếng đảm chưa chắc đã hay. Chẳng hạn, khi chồng quên chìa khóa, cứ để anh ấy tự tìm hay thỉnh thoảng cứ để chồng tự chuẩn bị đồ khi đi công tác. Nếu chồng bỏ đồ đạc bừa bãi trên sàn nhà, bạn cũng đừng nhặt lên. Lúc đầu, đương nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn vì đàn ông cần có thời gian để học cách chăm sóc bản thân.
Bên cạnh đó, các bà vợ cũng nên coi chồng như một người đáng tin cậy và có đầy đủ năng lực. Ví dụ, hôm nay ngày chồng phải đi chữa răng sau giờ làm, bạn đừng nhắc anh ấy nhiều. Có thể, anh ấy sẽ quên hết lần này đến lần khác, nhưng sau đó, chính anh ấy sẽ phải có cách để nhớ. Người vợ cũng nên tránh nói chuyện với chồng bằng giọng điệu của người mẹ, la mắng anh ấy một cách bừa bãi.
Một biện pháp khác cũng rất hữu hiệu là bạn hãy viết ra những cách cư xử như người mẹ mà mình quen áp dụng. Cứ vài tuần, bạn xem lại, ghi thêm những gì mình vẫn tái phạm. Nếu bạo dạn hơn, bạn hãy hỏi ý kiến của chồng và thật kiên định để giải quyết vấn đề này. Chẳng hạn, hai người đã thỏa thuận bạn không làm vệ sinh buồng tắm sau mỗi lần anh ấy sử dụng, dĩ nhiên, anh ấy phải tự thu dọn đồ lót và khăn tắm của mình. Một tuần sau, nếu thấy trong phòng tắm có một đống quần áo to tướng, trên kệ không còn khăn sạch để lau, bạn cũng đừng nhúng tay vào. Chờ đến khi chồng phàn nàn không còn quần áo để mặc bạn mới nhắc lại chuyện này. Có thể anh ấy sẽ bực bội nhưng rồi sẽ tự mình làm lấy những việc đã thỏa thuận.
Theo Phụ Nữ/Vnexpress
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.