Mỗi ngày một chuyện

Bữa sáng vui vẻ

NGƯỜI XÂY DỰNG 19/08/2023 - 06:46

Sáng 9-8, bà Chi ở số 62/70, ngõ 349 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) dắt cháu ra ăn ở quán bún phở số 25-27 ngõ 559 phố Kim Ngưu cùng phường.

Đang ngồi chờ, bà Chi thấy một người phụ nữ ngoài 70 tuổi dáng tiều tụy xách một túi ni lông bên trong có mấy vỏ lon bia, vỏ hộp sữa… đứng cạnh bàn. Bà Chi lại gần và thân mật nói:

- Mời bà vào ăn sáng với bà cháu tôi.

- Thôi, thế thì phiền bà quá, tôi cảm ơn. - người phụ nữ ngần ngại.

- Có gì đâu, bà cứ ngồi với bà cháu tôi cho vui. Mà bà ở đâu vậy? - bà Chi kéo tay người phụ nữ đưa đến bàn ăn và hỏi.

- Quê tôi ở Hà Nam. Gia đình khó khăn quá nên tôi ra trọ trong ngõ này rồi đi nhặt phế liệu kiếm sống. - người phụ nữ đáp.

Khi ăn xong, tạm biệt người phụ nữ, bà Chi đến quầy trả tiền thì cô chủ quán nói:

- Cháu nghe chuyện rồi nên chỉ lấy tiền 2 bát thôi. Cháu xin phép được mời bà kia ạ.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, bà Chi rất vui vì gặp cô chủ quán tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ những người yếu thế. Bà tin rằng, xã hội còn nhiều người có lòng tốt sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ những người khó khăn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bữa sáng vui vẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.