Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư đoàn nhạy bén làm kinh tế

Mai Thảo| 06/04/2013 07:36

(HNM) - Nhạy bén và mạo hiểm trong phát triển kinh tế là những yếu tố giúp Vũ Văn Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) sớm thành công ở tuổi 28, trở thành một trong 300 nhà nông trẻ tuổi xuất sắc được vinh danh năm 2012.


Học hết cấp 3, Hùng theo học lớp trung cấp nghề sửa chữa ô tô song lại quyết định từ bỏ, trở về làm giàu tại chính nơi mình sinh ra. Thời gian đầu, Hùng cùng bố mẹ làm việc chăm chỉ ở xưởng mộc của gia đình. Sau đó Hùng nghĩ, cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng đồ nội thất sẽ tăng lên, nếu mở rộng xưởng, sản xuất đa dạng các mặt hàng sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn. Ý tưởng đó thôi thúc Hùng mạnh dạn bàn với bố mẹ, vay vốn ngân hàng. Đến nay, xưởng mộc của Hùng đã rộng hơn 200m2, với 8 lao động thường xuyên và 10 lao động thời vụ.

Không dừng lại ở đó, nhận thấy đất phù sa ở quê rất màu mỡ nhưng chỉ gieo cấy một vụ trong năm, Hùng nảy ý định xây dựng trang trại theo mô hình vườn, ao, chuồng. Lúc đầu, khi biết anh có ý định thuê đất hoang để phát triển kinh tế mọi người trong gia đình ai cũng phản đối. Nhưng với sự nhạy bén, lòng quyết tâm và khát khao thay đổi cuộc sống, cuối cùng Hùng cũng thuyết phục được gia đình hỗ trợ để anh thực hiện ước mơ. Ban đầu chưa có vốn, Hùng thực hiện theo cách "lấy ngắn nuôi dài", thầu lại những mảnh đất hoang của người dân trong xã để trồng ngô, đỗ và một số loại cây ngắn ngày. Khi nghe ở Hưng Yên có giống chuối tiêu hồng rất phù hợp với loại đất này, Hùng vay thêm vốn thầu 4ha đất đầu tư trồng chuối. Để đạt hiệu quả như mong muốn, anh về Hưng Yên học hỏi cách trồng, chăm sóc loại chuối tiêu hồng, cùng với tự nghiên cứu, tìm hiểu qua sách, báo…anh quyết định mua giống về trồng tại trang trại của mình. Năm 2006, lứa chuối đầu tiên đang đà phát triển, nhìn vườn chuối ai cũng mừng cho chàng thanh niên trẻ sẽ có một mùa chuối bội thu. Nhưng không ngờ đó lại là năm thất bại của anh. Đúng lúc chuối đến kỳ thu hoạch thì một trận mưa đá lịch sử đã cướp đi tất cả, chỉ thu về được 2 triệu đồng. Bao nhiêu vốn và công sức đổ ra sông, ra biển, Hùng buồn lắm. Nhưng được sự ủng hộ của gia đình, anh đã gây dựng lại vườn chuối xanh tốt. Hùng cho biết, dịp Tết Quý Tỵ 2013, anh đã cung cấp cho thị trường hơn 2.000 buồng chuối, với giá từ 150 - 250 nghìn đồng/1 buồng. Trừ chi phí, năm nay anh thu lãi về khoảng hơn 250 triệu đồng từ chuối.

Bằng sự nhạy bén, đức tính chăm chỉ cộng với mong muốn làm giàu, Hùng đã trở thành một thanh niên sớm thành đạt. Điều đáng nói là mô hình kinh tế của Hùng không chỉ giúp anh làm giàu cho bản thân và gia đình mà còn góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư đoàn nhạy bén làm kinh tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.