Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bất ngờ và hồi hộp với “10.000 năm trước CN”

TUYETMINH| 01/04/2008 16:20

(HNMO)- Bộ phim hành động, phiêu lưu mạo hiểm “10.000 năm trước công nguyên” (10.000BC) của Hãng Warner Bros, với doanh thu hàng đầu (37,5 tr USD) tại bảng xếp hạng khu vực Bắc Mỹ tuần qua, sẽ chính thức ra mắt khán giả từ ngày 4/4/2008

tại các rạp trên toàn quốc.

Nội dung bộ phim “10.000BC” xoay quanh câu chuyện: Ở trên ngọn núi cao nhất, có một bộ lạc sinh sống. Trong bộ lạc đó có anh chàng thợ săn D"Leh tài năng đang sống hạnh phúc bên cạnh cô gái xinh đẹp Evolet. Tuy nhiên, một ngày nọ, cuộc sống tươi đẹp của họ bị phá vỡ bởi một toán các chiến binh thần kỳ bí, chúng lao qua ngôi ngôi làng và bắt cóc cô gái sinh đẹp Evolet đi!

Chàng trai trẻ không chịu khuất phục, ngay sau đó D"Leh cầm đầu một toán thợ săn lên đường tới tận cùng của trái đất để giải thoát cho người con gái anh vô cùng yêu thương. Trên chặng đường giải cứu đó, “những chiến binh không chuyên” này đã gặp phải những con hổ kiếm hung dữ và đối mặt với nhiều thử thách cam go khác nhau.

Ở đoạn cuối của hành trình, họ gặp được một điều vô cùng bất ngờ. Họ tận mắt được chứng kiến một “Nền văn minh đã mất” với những kim tự tháp cao vút đâm thẳng lên bầu trời. Chưa kịp hết bàng hoàng, họ đã nhận ra kẻ thù trước mắt họ là 1 vị Chúa trời quyền năng và một thế lực với sức mạnh vô cùng khủng khiếp...

Bộ phim thám hiểm thời cổ đại "10,000 B.C" do hãng Warner Bros Pictures cộng tác cùng với hãng phim Legendary Pictures đã trở thành nhà quán quân trong bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất tuần qua tại khu vực Bắc Mỹ. Phim đã thu về 36,7 triệu đô la chỉ sau 3 ngày phát hành. Không chỉ đứng vị trí số 1 tại bảng xếp hạng các phim ăn khách của Bắc Mỹ mà 10,000 B.C cũng chiếm vị trí số 1 tại 20 nước trên thế giới. Ước tính số tiền thu được từ thị trường ngoài nước của phim lên tới 25,3 triệu đô la.

Thực sự, kinh phí đầu tư cho bộ phim cũng là một khoản kinh phí khổng lồ để tái hiện cả một khung cảnh nền văn mình thời tiền sử. Nhưng chỉ mới 3 ngày công chiếu và đạt được 35,7 triệu đô chỉ tính trong khu vực Bắc Mỹ, gấp hơn hai lần doanh thu của bộ phim đứng thứ hai là College Road Trip (14 triệu đô) thì đây cũng là một bộ phim hốt bạc. Sở dĩ bộ phim thành công vang dội như vậy một phần không nhỏ là do phần kỹ xảo của bộ phim.

Đạo diễn Roland Emmerich- một trong những vị đạo diễn hàng đầu của Hollywood Phimvới những bộ phim “hoành tráng” như Ngày kinh hoàng, vớihình ảnh ấn tượng về các ngọn sóng khổng lồ và Ngày độc lập là khung cảnh Nhà Trắng nổ tung tạo sự ngạc nhiên thú vị.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ, tài năng Steven Strait, Camilla Belle, Marco Khanlian , Cliff Curtis…Hai diễn viên chính đều là những gương mặt trẻ, tài năng.

Steven Strait (vai D'Leh) từng là diễn viên kịch suốt 7 năm liền trên các sân khấu tại New York trước khi có 1 vai chính Warren Peace trong phim hành động giã tưởng cho thiếu nhi của hãng Walt Disney là "Sky High" (trường học siêu nhân) cùng với Kurt Russell và Kelly Preston. Cùng năm ấy, anh còn được chọn vào vai trong phim "Undiscovered" cùng bạn diễn Ashlee Simpson và Carrie Fisher.

Còn Camilla (Belle Evolet) là một diễn viên trẻ, tài năng. Tuy mới 21 tuổi nhưng cô cũng đã kịp khẳng định tên tuổi của mình trong làng điện ảnh. Vai diễn ấn tượng nhất của cô là vào năm 2006, khi thủ vai chính trong một bộ phim ăn khách “ Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm”. Suốt những năm 90, cô đã tham gia khá nhiều series truyền hình của Mỹ và những bộ phim video gia đình gồm có: Trapped Beneath the Earth, Annie: A Royal Adventure!, Poison Ivy II và Marshal Law. Camilla còn làm quen với khán giả qua một số bộ phim màn ảnh rộng như A Little Princess, The Lost World: JurassicPark và Practical Magic. Năm 2005, với bộ phim The Ballad of Jack and Rose, Camilla được nhà phê bình phim James Berardinelli đánh giá là “gương mặt mới ấn tượng”.


Tuyết Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bất ngờ và hồi hộp với “10.000 năm trước CN”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.