Mỗi ngày một chuyện

Phòng đọc bổ ích

NGƯỜI XÂY DỰNG 03/02/2024 - 06:41

Chiều 14-1, chị Hà ở xã Tân Dân (huyện Phú Xuyên) có việc đến nhà chị Luận bạn học phổ thông ở thị trấn Phú Minh cùng huyện thì gặp chị Luận ở ngã ba tiểu khu Phú Thịnh đang chở con gái phía sau xe máy.

Chị Hà hỏi bạn:

- Hai mẹ con đi đâu về thế?

- À, tôi chở cháu ra phòng đọc sách của Nhà văn hóa thị trấn bạn ạ. - chị Luận vui vẻ nói.

- Phòng đọc này có lâu chưa bạn? - chị Hà hỏi.

- Cũng mới có thôi bạn ạ. Đoàn thanh niên thị trấn Phú Minh có chương trình xây dựng “Tủ sách thanh niên” nên đã vận động đoàn viên thanh niên thu gom phế liệu bán lập quỹ, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ. Đến nay, thư viện đã có gần 1.500 sách các loại và một số đầu báo. Cũng nhiều người đến đây để đọc sách báo hằng ngày bạn ạ. - chị Luận chia sẻ.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Hà hoan nghênh sáng kiến của Đoàn thanh niên và sự hỗ trợ của UBND thị trấn Phú Minh. Chị cho rằng, đây là việc làm thiết thực giúp làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phòng đọc bổ ích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.