Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Bà Sonia Gandhi vẫn là lãnh đạo của tôi..."

ANHTHU| 22/05/2004 15:03

Sonia Gandhi, con gái của một nhà xây dựng ở Turin hiện đang là một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất ở Ấn Độ. Bà đã từng bước lên nắm quyền lãnh đạo đảng đối lập của chồng, sau khi chồng bà bị ám sát trong cuộc vận động tranh cử và mẹ chồng của bà cũng bị chính cận vệ của mình ám sát. Nhưng những điều này không hề làm người phụ nữ sinh ra ở một đất nước châu Âu chùn bước.

Sonia Gandhi, con gái của một nhà xây dựng ở Turin hiện đang là một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất ở Ấn Độ. Bà đã từng bước lên nắm quyền lãnh đạo đảng đối lập của chồng, sau khi chồng bà bị ám sát trong cuộc vận động tranh cử và mẹ chồng của bà cũng bị chính cận vệ của mình ám sát. Nhưng những điều này không hề làm người phụ nữ sinh ra ở một đất nước châu Âu chùn bước.

Bà trở thành thành viên trong gia đình chính trị hàng đầu, nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Đó là triều đại Gandhi- Nehru trong giai đoạn lộn xộn nhất của tình hình chính trị Ấn Độ. Trả lời phỏng vấn gần đây, bà Gandhi, 57 tuổi, cho biết: "Đó là một phần của cuộc đời chính trị chính trị mà mẹ chồng tôi cùng người chồng thân yêu của tôi đã theo đuổi và hy sinh cho đất nước này. Tôi tin Những người thân yêu đã khuất của tôi sẽ không bao giờ ân hận trong sự hy sinh này."

Bà Sonia là vợ của Cố Thủ tướng ấn Độ Rajiv Gandhi và là con dâu của người phụ nữ vĩ đại nhất đất nước Ấn Độ Indira Gandhi. Đây là một gia đình đã ngự trị đất nước Ấn Độ trong nhiều thập kỷ sau khi Jawaharlal Nehru trở thành Thủ tướng đầu tiên khi đất nước Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947.


Phải gác lại những thảm kịch đã xảy ra đối với gia đình bà, nhà lãnh đạo chính trị của Đáng Quốc Đại Ấn Độ Sonia Gandhi đã phải theo đuổi cuộc vận động tranh cử với tốc độ chóng mặt kéo dài suốt ba tuần và kết thúc ngày 10/5/2004 mới rồi. Sonia Gandhi diễn thuyết tại cuộc mít tinh này đến cuộc mít tinh khác để tạo giành được thành công trong việc bỏ phiếu cho Đảng Quốc Đại của bà.

Trong những vòng bỏ phiếu đầu tiên bà đã bị đối thủ vượt trội. Nhưng trong vòng bỏ phiếu thứ 5 vòng bỏ phiếu cuối cuơng quyết định nhất có đông cử tri tham dự nhất Đảng Quốc Đại của Sonia Gandhi đã giành được thắng lợi vang dội trước các đảng chính trị khác. Điều này là không thể đoán trước cách đầy nửa năm! Hiện nay Đảng Quốc Đại có 119 năm tuổi của Sonia Gandhi đã từ 109 ghế vọt lên giành được 145 ghế hơn hẳn đảng đội thủ chính là BJP chỉ giành được 138 ghế.

Với uy tín của hai đứa con của bà, con trai là Rahul và người con gái là Priyahka, tham gia vào Đảng Quốc Đại, đã mang lại rất nhiều điều thuận lợi cho Đảng của Sonia. Những người kế nhiệm của triều đại của Nehru-Gandhi được tôn kính này cũng vận động tranh cử sát cánh bên người mẹ của mình, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành tại các cuộc vận động tranh cử lớn nhất.

Rahul và Priyanka, đều đang ở độ tuổi 30, tuổi rất trẻ đối với một chính khách. Họ được nhiều người coi là một luồng sinh khí mới được thổi vào sức sống bất diệt của Đảng Quốc Đại. Hai người con của Sonia Gandhi đã giúp mẹ mình một cách rất đắc lực, giúp bà bớt đi được những căng thẳng, mà nhiều người đã cho rằng bà phải gánh vác. Sự có mặt của Rahul và Priyanka đã giúp bà giảm bớt những chỉ trích từ phía BJP về việc bà xuất thân từ là một phụ nữ nước ngoài. Đây vẫn được coi là cản trở lớn nhất chỗ yếu nhất trong tư thế của bà. Nhưng Bà đã dũng cảm bác bỏ những lời công kích như vậy và khăng khăng một điều rằng bà là người Ấn Độ. Bà cười nhạo thứ tiếng Anh pha tiếng Italia của mình và bà nói phần lớn bằng tiếng Hinđu, mặc trang phục truyền thống sari hoặc mang chiếc váy hoặc quần salwar-kurta cổ truyền. Bà nói: "Cho dù tôi đi đâu, ở đâu tôi chưa bao giờ cố tạo ra cho mình khác những người khác. Điều này đã giúp tôi không bị tổn thương".Rất nhiều trí thức Ấn Độ đã lưỡng lự bỏ phiếu cho một người ngoại quốc làm Thủ tướng, nhưng với sự nỗ lực không ngừng cuả bà, mọi người đã nhìn bà giống như người mẹ chồng đã quá cố, bà Indira Gandhi. Trước đây bà chỉ là một goá phụ sống ẩn dật và hầu như rất hiếm khi ra khỏi căn nhà gỗ ở Niu Đêli, và nếu như bà quyết định sống như vậy, bà sẽ không bao giờ nói một câu nào.

Gandhi chỉ bắt đầu tham gia chính trị vào năm 1998 khi đảng Quốc Đại bị đánh bại. Trong suốt cuộc chạy đua chính trị ở Tamil Nadu, Sonia Gandhi cho biết bà đã sẵn sàng gánh chịu số phận như chồng bà và người mẹ chồng của bà. Bà đã làm xúc động người nghe khi nói: "Khi tôi đứng trên mảnh đất này trong đó có máu của chồng tôi, tôi muốn nói rằng, tôi không hề lưỡng lự được chia sẻ vinh dự này". Ấn Độ ở cách rất xa so với nơi bà đã sinh ra. Khi đó bà chỉ là con gái của một nhà thầu xây dựng nhỏ ở Orbussano gần Turin. Vào năm 18 tuổi, bà đến trường đại học Cambridge, Anh, là để học chứ không phải như nhiều người gièm pha cho rằng bà đến nước Anh chỉ để học tiếng Anh. Tại đây bà đã gặp Rajiv. Tình yêu giữa họ đã nảy nở ngay khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Gạt bỏ tất cả những phản đối từ phía gia đình, bà đã kết hôn với Rajiv theo phong tục Hindu vào năm 21 tuổi và đã nhận được sự ủng hộ của mẹ chồng của mình, bà Indira Gandhi, lúc đó là Thủ tưởng Ấn Độ. Một số người cho rằng tuy không nhận làm Thủ Tướng Ấn Độ nhưng bà đã tạo những bước chuẩn bị cho tương lai của những đứa con mình. Nhịều người lại cho rằng bà Sonia Gandhi sợ phải đương đầu với những cuộc ám sát hèn hạ xảy ra với chồng mình và người mẹ chồng vĩ đại của mình. Nhưng sau khi nhường vị trí Thủ tướng cho nhà kinh tế học Manmohan Singh, 71 tuổi, con trai của Sonia Gandhi đã thẳng thắn cho biết: "Tôi biết mẹ tôi. Bà đã không sợ bất cứ một đe doạ bạo lực nào để làm cho Đảng Quốc Đại đoàn kết được như ngày này. Mẹ tôi không làm Thủ tướng, trên cương vị là con trai của bà tôi ủng hộ ý kiến sáng suốt của bà."

Hôm nay Manmohan Singh, cùng vợ ông là Gurcharan Kaur sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng của Ấn Độ tại cung điện Vir Bhumi dưới sự chứng kiến của Tổng thống Ấn Độ A.P.J Kalam. Trước lúc nhậm chức M.Singh đã cho biết: "Bàn Sonia Gandhi vẫn là lãnh đạo của tôi. Chính bà muốn tôi đảm nhận trách nhiệm này".

Mai Hương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Bà Sonia Gandhi vẫn là lãnh đạo của tôi..."

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.