Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh tài taxi “cứng đầu”

Người Xây Dựng| 07/08/2013 06:26

(HNM) - Sáng 29-7, chị Oanh (ở ngõ Quan Thổ, phố Tôn Đức Thắng) gọi xe taxi Hãng Thanh Nga để về phố Trần Xuân Soạn đón ông bà ngoại sang sân bay Nội Bài bay chuyến 9h vào TP Hồ Chí Minh. Lúc lên xe mới gần 6h nên đường phố chưa có mấy phương tiện lưu thông.

Lúc lên xe mới gần 6h nên đường phố chưa có mấy phương tiện lưu thông. Đến ngã tư Ô Chợ Dừa thì gặp đèn đỏ, tài xế dừng lại. Thấy chưa có bóng anh cảnh sát giao thông nào, chị Oanh giục lái xe:

- Còn sớm, công an họ chưa ra đâu mà sợ, chú cứ đi đi. Cũng không cần phải "máy móc" sang tận đường Xã Đàn mới cua vòng về Khâm Thiên đâu, rẽ trái luôn ngay đây được rồi.

- Không được chị ơi, dù đường vắng và không có cảnh sát giao thông thì càng phải cẩn thận chứ. Chính những lúc này, nhiều người hay chủ quan nên tai nạn rất dễ xảy ra đấy…

Nghe anh tài nói, chị Oanh đành chịu thua, mặc dù nghĩ bụng anh chàng lái xe này thật kém linh hoạt. Đèn chuyển xanh, anh tài vẫn cho xe qua Xã Đàn rồi vòng trở lại sang Khâm Thiên theo đúng biển báo quy định.

Về đến ngã tư Trần Bình Trọng - Trần Nhân Tông, lại gặp đèn đỏ, trong khi đường phố ở đây còn vắng hơn nhiều, thấy anh lái lại dừng xe, chị Oanh phát bực:

- Tôi đã bảo cứ đi mà chú cứ cứng đầu thế! Taxi nào cũng chạy như chú, có mà khách đi xe đến muộn giờ làm việc hết mất…

Lần này thì anh tài bật cười thành tiếng, lắc đầu: Chị có mắng em cũng xin nghe nhưng chị thông cảm, em phải giữ nguyên tắc. An toàn là trên hết chị ạ!

Lúc đón ông bà ngoại, kể lại chuyện trên với hai cụ, cứ ngỡ ông bà sẽ "thông cảm" vì mình đến hơi chậm, ai ngờ, cụ ông mắng luôn: Còn hay lắm đấy mà kể, cũng may mà anh tài ấy không nghe theo con đấy, chứ bị phạt hay va chạm, tai nạn dọc đường, có khi cả nhà phải bỏ chuyến bay này chưa biết chừng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Anh tài taxi “cứng đầu”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.