(HNM) - Hôm nay, nhân dân Campuchia long trọng kỷ niệm 31 năm Ngày Chiến thắng, lật đổ chế độ diệt chủng Khơme Đỏ do Pôn Pốt cầm đầu. Một cuộc mít tinh trọng thể, với sự tham gia của gần 10 nghìn người được tổ chức tại thủ đô Phnôm Pênh.
Hơn 3 thập kỷ qua, ngày 7-1 đã trở thành cột mốc lịch sử trọng đại, đánh dấu thời điểm đất nước Campuchia tươi đẹp thoát khỏi một thảm họa của nhân loại trong thế kỷ XX - họa diệt chủng của chế độ Khơme Đỏ.
Lịch sử đã sang trang. Quá khứ dần trôi theo năm tháng, song vết thương lòng cũng như những mất mát nặng nề mà nhân dân Campuchia phải trải qua dưới thời Khơme Đỏ vẫn chưa hết nguôi ngoai. Cho dù sự thật về tội ác của Khơme Đỏ do Pôn Pốt cầm đầu đã bị phơi bày. Nhưng 31 năm sau, thậm chí nhiều thập kỷ sau nữa, người ta vẫn không thể hình dung hết được sự tàn bạo mà Khơme Đỏ gây ra với nhân dân Campuchia. Chỉ trong 3 năm 8 tháng 20 ngày tồn tại, chế độ diệt chủng của Pôn Pốt đã giết hại khoảng 2 triệu người, chiếm gần 1/4 dân số Campuchia lúc bấy giờ. Với cái gọi là chính sách "5 không" quái gở, chế độ Khơme Đỏ đã khởi đầu một loạt hành động ghê tởm vào bậc nhất trong lịch sử hiện đại: giết người hàng loạt, đẩy lùi xã hội Campuchia - nơi từng nuôi dưỡng một nền văn minh rực rỡ của nhân loại - về thời kỳ Công xã nguyên thủy. Chưa hết, bọn diệt chủng còn phá hủy hoặc biến gần 600 trường học, 700 bệnh viện và cơ sở y tế, 2.000 ngôi chùa, 100 nhà thờ thành nhà kho, nơi giam giữ, tra tấn con người khủng khiếp. Đặc biệt chúng đã biến nhiều vùng đất Campuchia tươi đẹp thành những "cánh đồng chết" kinh hoàng.
Ngày chiến thắng năm nay càng thêm ý nghĩa, bởi cuối cùng niềm tin vào công lý của nhân dân Campuchia đã được đền đáp. Tòa án xét xử Khơme Đỏ (ECCC) do LHQ hỗ trợ diễn ra từ trung tuần tháng 12-2009 đến nay đã buộc tội diệt chủng một loạt thủ lĩnh dưới thời Khơme Đỏ. Việc những kẻ cầm đầu Khơme Đỏ bị đưa ra trước vành móng ngựa, trước công luận của cộng đồng thế giới đã khẳng định: Chính nghĩa cuối cùng đã thắng phi nghĩa và nhân đạo đã thắng bạo tàn. Đây là một nỗ lực đáng trân trọng của cộng đồng quốc tế cũng như của Chính phủ Campuchia sau hơn một thập kỷ đấu tranh tìm lại công lý cho hơn hai triệu nạn nhân Campuchia đã bị giết hại.
Đây là cũng là nỗ lực của Chính phủ Hoàng gia Campuchia và cộng đồng quốc tế nhằm trả lại sự thật lịch sử một thời từng bị xuyên tạc. Phiên tòa xét xử Khơme Đỏ cho thấy, không có gì dập tắt được ánh sáng của chính nghĩa. Âm mưu xuyên tạc lịch sử của một số thế lực cuối cùng đã bị tàn lụi dưới ánh sáng đại nghĩa của hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Tương lai của nhân dân Campuchia sẽ đi về đâu nếu chế độ Khơme Đỏ không bị tiêu diệt vào ngày 7-1-1979? Thời gian càng trôi qua, càng làm ngời sáng sự hy sinh to lớn và cao cả của Quân tình nguyện Việt Nam, sát cánh cùng nhân dân Campuchia trong cuộc chiến đấu loại trừ họa diệt chủng. Sự cống hiến và hy sinh vì đại nghĩa của nhân dân và Quân tình nguyện Việt Nam luôn được Nhà vua và các vị lãnh đạo Campuchia trân trọng, được nhân dân Campuchia khắc sâu là "công ơn to lớn truyền đời con cháu". Điều này cũng được Thủ tướng Hun Xen khẳng định: "Ngày Chiến thắng giúp hồi sinh dân tộc Campuchia là một sự kiện lịch sử trọng đại và cần phải được tổ chức kỷ niệm thường niên. Ngày Chiến thắng 7-1 đã mang lại cho nhân dân Campuchia Hiệp định hòa bình".
Nhân dân Việt Nam phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng mà nhân dân Campuchia đạt được trong 31 năm qua. Đất nước Campuchia đã hồi sinh và đang thay da đổi thịt từng ngày. Thật đáng tự hào, theo thời gian, mối quan hệ láng giềng và tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố phát triển tốt đẹp.
Điều này đã được lãnh đạo hai nước tiếp tục khẳng định trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia tháng 12-2009 của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Lịch sử cho thấy, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia là tài sản vô giá, cội nguồn sức mạnh giúp hai nước vượt qua mọi thách thức, trở ngại, đạt những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.