Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ý thức nơi công cộng

Người Xây Dựng| 16/03/2023 06:21

(HNM) - Chiều 7-3, trên đường đi làm về, chị Hồng ở phố Việt Hưng (quận Long Biên) ghé vào nhà thuốc Long Châu gần ngã tư Ngô Gia Tự - Trường Lâm mua thuốc. Thấy đường rộng, chị Hồng liền dựng xe dưới lòng đường để đi vào hiệu thuốc. Đúng lúc ấy, một nam thanh niên cũng đi mua thuốc lên tiếng:

- Cô ơi, cô đưa xe lên vỉa hè cho an toàn, chỗ này là khúc quanh lại là ngã tư, nếu đỗ xe dưới lòng đường sẽ che khuất tầm nhìn và cản trở giao thông, nguy hiểm cho mọi người trên đường, cô ạ.

- Cô mua nhanh thôi, để tạm một lát không sao đâu - chị Hồng đáp.

- Không nên như vậy, cô ạ. Để cháu giúp cô dắt xe lên vỉa hè cho yên tâm nhé - nam thanh niên nhanh nhẹn đề nghị.

- Cái xe của cô hơi nặng trong khi vỉa hè thì cao nên cô sợ dắt lên thì bị ngã. Cảm ơn cháu nhé - chị Hồng nói.

Hành động của nam thanh niên được nhiều người khen ngợi. Có người đến sau chị Hồng định đỗ xe dưới lòng đường nhưng thấy vậy liền cho xe lên vỉa hè để đúng nơi quy định rồi mới vào mua thuốc. Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy thật vui và mong rằng mọi người cùng có ý thức tại nơi công cộng để cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, văn hóa, an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ý thức nơi công cộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.