Theo dõi Báo Hànộimới trên

Văn hóa đâu rồi?

Người Xây Dựng| 01/08/2014 06:20

(HNM) - Chồng lâm bệnh, chiều chủ nhật (27-7), mẹ con chị Lan (số 60, phố Thái Hà, quận Đống Đa) ra bãi giữa sông Hồng tìm loại dược liệu đang cần. Nhờ người dắt xe, mẹ con chị Lan mới đi xuống được con đường mòn duy nhất trên bãi. Đi được hơn 5 phút thì cháu Hiền ngồi sau xe chị, kêu toáng lên:


- Mẹ! Dừng lại đi…!

Chị Lan hoảng hốt đạp phanh gấp, nhìn 2 bên đường thấy hàng chục người đàn ông lõa thể! Người nằm phơi nắng, người đi lại, người đi lên từ mặt sông... Chị trấn tĩnh mình rồi quay đầu xe, còn cháu Hiền thì nhắm tít mắt lớn tiếng:

- Mẹ đi nhanh lên, con sợ!

Trở về nhà chị Lan nhớ lại, hóa ra mẹ con chị đã lạc vào khu tắm tiên trên bãi giữa sông Hồng mà lâu nay báo chí hay nói. Điều chị Lan băn khoăn, là tại sao điểm "tắm tiên" của quý ông lại gần như vậy? Chẳng riêng biệt hoặc rào chắn, biển báo gì cả!? Tìm hiểu thêm qua mạng internet, chị Lan được biết, ở bãi giữa sông Hồng có nhiều điểm tắm tiên tự phát rất gần khu dân cư; thậm chí nhiều điểm tắm, người qua các cầu như Vĩnh Tuy, Chương Dương, Long Biên đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường!

Mang câu chuyện đến chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Lan đặt câu hỏi: Chẳng lẽ lực lượng thực thi pháp luật ở ta lãng quên việc bảo đảm văn hóa, ai muốn làm gì thì làm chăng? Và đằng sau thể chế pháp luật gìn giữ môi trường văn hóa, còn là lòng tự trọng trong mỗi con người, chả lẽ muốn khoe gì thì khoe ư…?! Người Xây Dựng mong các cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn hành vi thiếu văn hóa, tự do phơi bày cơ thể đã và đang diễn ra trên bãi giữa sông Hồng.

Độc giả gửi bài dự thi về Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Email:thubandoc@hanoimoi.com.vn



(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Văn hóa đâu rồi?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.