Theo dõi Báo Hànộimới trên

Văn hóa chờ xe buýt

Người Xây Dựng| 04/06/2023 06:56

(HNM) - Chiều 24-5, chị Hà ở quận Hai Bà Trưng đi bộ trên phố Võ Thị Sáu. Đến điểm dừng xe buýt gần ngõ 42 phố Võ Thị Sáu, chị Hà thấy một người đàn ông chừng 40 tuổi ăn mặc khá lịch sự ngồi xổm lên trên băng ghế ở nhà chờ xe buýt xem điện thoại. Có khá nhiều khách đang chờ xe buýt lúc đó nhưng do trên băng ghế có rất nhiều vết giày dép nên mọi người không ai dám ngồi cùng. Thấy phản cảm, chị Hà đến gần nhắc nhở:

- Anh không nên ngồi xổm, cho cả giày lên như thế, bẩn hết ghế, còn ai dám ngồi nữa?

Người đàn ông nghe thế, rời mắt khỏi điện thoại, khó chịu nhìn chị Hà, rồi nhảy khỏi ghế nhưng không quên cằn nhằn:

- Không phải việc của chị, lắm chuyện.

Lúc ấy, một số người đang chờ xe buýt mới lấy giấy ra lau sạch băng ghế để ngồi vào.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Hà cho biết, mục đích của việc lắp đặt băng ghế chờ xe buýt nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng tiện ích, an toàn cho hành khách. Tuy nhiên, một số người lại có những hành vi không đẹp khi chờ xe như người đàn ông nêu trên. Chị Hà mong rằng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, giữ gìn vệ sinh điểm chờ xe buýt. Điều này không chỉ thể hiện văn hóa nơi công cộng mà còn bảo đảm lợi ích cho những người xung quanh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Văn hóa chờ xe buýt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.