Mỗi ngày một chuyện

Mái ấm của chị Hạnh

Người Xây Dựng 04/09/2024 - 07:34

Sáng 18-8, chị Châu ở xã Tản Hồng (huyện Ba Vì) đến thăm chị Hạnh, một bạn học cũ và cũng là một người khuyết tật ở thôn Trung Hà, xã Thái Hòa cùng huyện.

Thấy nhà bạn đã được xây mới khang trang, sạch sẽ, chị Châu chúc mừng và hỏi:

- Bạn làm nhà mới từ bao giờ vậy?

- Cũng vừa được hơn 2 tháng nay bạn ạ. Vợ chồng em trai mình mất sớm để lại 2 đứa con nhỏ cho bố mẹ mình nuôi. Bố mẹ mình cũng đã mất năm ngoái nên mình đón 2 cháu về ở. Cháu lớn đã đi làm giúp bác nuôi em ăn học nhưng lại bị tai nạn giao thông, sức khỏe chưa ổn định. Nhà ở xuống cấp mà chưa sửa được vì còn phải lo cuộc sống. Thương cảm hoàn cảnh của gia đình mình nên UBND xã Thái Hòa đã trích Quỹ Vì người nghèo và vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ hơn 100 triệu đồng xây được ngôi nhà này - chị Hạnh xúc động chia sẻ.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, chị Châu trân trọng sự giúp đỡ kịp thời của UBND xã Thái Hòa và các nhà hảo tâm. Chị cho rằng, việc làm này đã tiếp nối truyền thống nhân ái của dân tộc, thể hiện sự quan tâm và giúp người yếu thế có thêm sự tự tin vươn lên trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mái ấm của chị Hạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.