Mỗi ngày một chuyện

Một mô hình kinh tế nhân văn

Người Xây Dựng 16/06/2024 - 07:43

Ngày 10-5, chị Huyền ở quận Cầu Giấy tới nhà chị Hoài, một người bạn ở phố Mai Anh Tuấn (quận Đống Đa) chơi.

Đến giờ ăn trưa, chị Hoài liền rủ:

- Mình đi ăn đi, tớ sẽ dẫn cậu đến chỗ này rất hay. Đây là tại mô hình kinh tế cho người tự kỷ ngay gần nhà tớ.

- Nghe đặc biệt quá bạn nhỉ, lần đầu tớ được biết đấy - chị Huyền ngạc nhiên nói.

- Cơ sở này được anh Nguyễn Đức Trung (38 tuổi) thành lập vào năm 2019 nhằm giúp mọi người hiểu hơn về giá trị lao động của người tự kỷ. Các nhân viên được anh Trung tổ chức hướng dẫn, đào tạo làm những công việc như dọn dẹp, kiểm kê hàng hóa, làm bánh pizza, pha cà phê… Những công việc này đối với nhiều người không quá phức tạp nhưng với người tự kỷ lại là cả một quá trình dài nỗ lực. Hiện tại mô hình của anh đang tạo công ăn việc làm cho 8 bạn mắc tự kỷ - chị Hoài kể.

Được chị Hoài dẫn đến tham quan mô hình và biết từ khi hoạt động đến nay, nơi đây đã đón tiếp gần 9.000 khách hàng, chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Huyền rất ngưỡng mộ việc làm của anh Trung. Anh đã tạo ra mô hình rất nhân văn, giúp người tự kỷ có cơ hội hòa nhập với cộng đồng và tự tạo ra thu nhập cho bản thân. Chị hy vọng rằng mô hình này sẽ ngày càng mở rộng, phát triển, lan tỏa để nhiều người biết đến và có cái nhìn tích cực hơn về người tự kỷ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một mô hình kinh tế nhân văn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.