Theo dõi Báo Hànộimới trên

Van Basten: “Hà Lan sẽ tiến xa tại Euro 2008”

HA OANH| 02/06/2008 14:52

HLV trưởng ĐT Hà Lan Marco van Basten mới đây tỏ rõ quyết tâm cạnh tranh tại đấu trường lớn nhất châu lục Euro 2008 với lời cam kết “Cơn lốc màu da cam” sẽ không chịu dừng lại ở vòng bảng tại Áo và Thụy Sỹ mùa hè này…

Van Basten tin tưởng vào triển vọng của Hà Lan.

HLV trưởng ĐT Hà Lan Marco van Basten mới đây tỏ rõ quyết tâm cạnh tranh tại đấu trường lớn nhất châu lục Euro 2008 với lời cam kết “Cơn lốc màu da cam” sẽ không chịu dừng lại ở vòng bảng tại Áo và Thụy Sỹ mùa hè này…

Bất chấp phải rơi vào “bảng tử thần” với sự góp mặt của hai đội bóng từng giành chức VĐ thế giới là Pháp và Italia, huyền thoại người Hà Lan vẫn mạnh dạn khẳng định đội bóng đến từ xứ sở hoa tulip sẽ vượt qua vòng bảng bằng mọi giá. Nói cách khác, ông tuyên bố sẽ quyết tâm đánh bại một trong hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức VĐ Euro lần này.

Tại lượt trận giao hữu quốc tế đêm qua, “Cơn lốc màu da cam” đã cuốn phăng ĐT xứ Wales với tỉ số 2-0. Nếu nhìn vào cách mà các học trò của Van Basten giành chiến thắng trong trận đấu này, có lẽ không riêng gì chiến lược gia 44 tuổi mà ngay cả những nhà quan sát khách quan nhất cũng sẽ tin rằng sự có mặt ĐT Hà Lan sẽ khiến cho số phận của bảng C trở nên rất khó lường.

“Hãy xem các cầu thủ tạo ra biết bao cơ hội ngày hôm nay, lẽ ra chúng tôi còn có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nữa”, Basten phát biểu sau trận giao hữu với xứ Wales. “Hà Lan hiện đang có những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu không kém gì những ứng cử viên cho chức VĐ Euro năm nay như Pháp, Italia hay Đức,…chắc chắn việc vượt qua vòng bảng sẽ không phải là nhiệm vụ bất khả thi”.


“Cơn lốc” có vượt qua được hai “ông lớn” Pháp và Italia?

Hàng công của “Cơn lốc” sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa khi vào thứ Tư tuần này, tiền đạo Robin van Persie sẽ quay trở lại sân tập sau chấn thương đùi. Cầu thủ đang chơi cho Arsenal cũng rất tự tin vào khả năng trở lại sân cỏ của mình bất chấp ông thầy Marco luôn lo lắng việc để anh thi đấu lúc này là hơi sớm. “Tôi đã hoàn toàn hồi phục”, Persie phát biểu đầy tự tin trên Sunday Mirror.

“HLV Marco van Basten không muốn quá liều lĩnh với chấn thương của tôi, bởi khi còn thi đấu cho Arsenal tôi đã hai lần phải trả giá cho việc trở lại sân cỏ quá sớm. Nhưng vào thời điểm này, tôi đã có thể chạy, sút một cách rất thoải mái chứ không còn gượng gạo như trước nữa. Tôi tin rằng mình đã sẵn sàng cho chiến dịch Euro”.

Tuy rất thông cảm với trường hợp của Ryan Babel khi cầu thủ này bất ngờ gặp chấn thương và buộc phải vắng mặt tại Áo và Thụy Sỹ, thủ môn Edwin van der Sar cũng tỏ ra lạc quan trước những chông gai trên con đường tiến đến ngôi cao nhất tại Euro lần này.

“Toàn đội đã luyện tập hết sức chăm chỉ và cũng thi đấu rất tốt, nhưng tiếc là chúng tôi đã mất Babel”, thủ thành đang khoác áo MU bày tỏ.

Tôi sẽ từ giã ĐTQG sau khi Euro 2008 kết thúc, do đó tôi sẽ làm hết sức mình cho một kết thúc ngọt ngào của ĐT tại Áo và Thụy Sỹ. Năm nay chúng tôi nằm trong một bảng đấu rất khó khăn, nhưng Pháp và Italia cũng không phải bất khả chiến bại. Nếu cứ thi đấu tốt như trong trận đấu với Wales, tôi tin ĐT sẽ có được một kết quả như mong đợi”.

Thu Hằng/Dân trí

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Van Basten: “Hà Lan sẽ tiến xa tại Euro 2008”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.