Xã hội

Trung tâm thương mại, siêu thị đông nghịt khách

Bảo Hân 02/09/2023 - 12:09

Ngày 2-9, các trung tâm thương mại, siêu thị, điểm vui chơi trong nhà… tưng bừng đón khách theo lịch trình khép kín.

Chị Lê Tuyết Nhung, cư dân khu đô thị Ecopark (tỉnh Hưng Yên) cho biết, với khoảng cách di chuyển ngắn, gia đình chị và nhóm bạn chọn vào siêu thị Aeon Mall Long Biên mua sắm, sau đó xuống khu vực bãi sông Hồng cắm trại.

188745d51980ccde9591.jpg
Nhiều gian hàng tại các trung tâm thương mại trang hoàng nổi bật để hút khách.

“Trong cộng đồng nhỏ, cư dân chúng tôi đã chia sẻ những hình ảnh tuyệt đẹp của thời tiết thu Hà Nội nên ai cũng háo hức chờ kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 để đưa trẻ nhỏ đi thăm thú trước khi năm học mới bắt đầu”, chị Nhung chia sẻ.

ae53ff01a354760a2f45.jpg
Khu vực siêu thị kèm phục vụ ăn uống tại Aeon Mall Long Biên luôn trong tình trạng không còn một chỗ trống.

Tuy nhiên, điều mà chị Nhung và người dân cảm thấy có chút bất tiện chính là thời gian xếp hàng chờ thanh toán trước “biển người” cùng đổ vào vui chơi, mua sắm và ăn uống tại các trung tâm thương mại.

75f7ab87f7d2228c7bc3.jpg
002bd85b840e5150081f.jpg
f463a131fd64283a7175.jpg
b44ae818b44d6113385c.jpg
Các gian hàng đồ chơi truyền thống tại các trung tâm thương mại thu hút khách.

Ghi nhận tại các trung tâm thương mại như Big C Thăng Long, Aeon Mall Long Biên, Hà Đông, Savico Megamall… nhìn từ bãi xe đã thấy sự quá tải.

Để kích cầu tiêu dùng, các gian hàng đều tung ra các chương trình giảm giá, tặng quà hấp dẫn hoặc trang trí bắt mắt. Đặc biệt, cũng cận Tết Trung thu nên các gian hàng đồ chơi trẻ em truyền thống, tái hiện các phiên chợ quê ngay tại các trung tâm thương mại hiện đại là điểm nhấn, nơi tập trung đông đảo trẻ em.

“Sau điểm dừng đầu tiên là Aeon Mall Hà Đông, bọn trẻ đã lên lịch chi tiết cho hành trình di chuyển vào trung tâm thành phố bằng tàu điện trên cao, thăm lăng Bác và đi vào phố Phan Đình Phùng chụp ảnh. Kết thúc ngày nghỉ lễ, cả nhà sẽ cùng nhau trải nghiệm phố đi bộ và thưởng thức ẩm thực vỉa hè phố cổ Hà Nội…”, ông Dương Anh Đạt (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) kể về lịch trình chuyến thăm Thủ đô trọn vẹn trong ngày 2-9 của gia đình.

371795996_792653845933591_5930521510614372536_n.jpg
371513984_954826532261590_6395320128977976601_n.jpg
Dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Bác.

Trên phố Phan Đình Phùng, đường Thanh Niên, Quảng trường Ba Đình…, dòng người chen chân ghi lại hình ảnh bầu trời xanh ngăn ngắt, nắng thu hanh vàng, đặc biệt những gánh hàng hoa đẹp riêng có của Hà Nội…

phan-dinh-phung.jpeg
phan-dinh-phung-2.jpeg
"Biển" hoa và người chụp ảnh check-in trên phố Phan Đình Phùng.

Ngày này, nhiều người Hà Nội rủ nhau cùng bạn bè thảnh thơi đạp xe xuống phố tận hưởng phố phường vào thu… Những quán cà phê đường phố được dịp tăng ca, tăng tốc công suất để phục vụ “thượng đế”.

phan-dinh-phung-3.jpeg
Tụ tập bạn bè tại những quán đường phố quen thuộc là lựa chọn của nhiều nhóm bạn trong kỳ nghỉ lễ.

Ông Nguyễn Văn Bùi, chủ quán cà phê Bùi số 40 Phan Đình Phùng cho biết, đã thành lệ, cứ vào dịp lễ là gia đình huy động hết nhân lực mới bảo đảm phục vụ lượng khách tăng gấp ba, bốn ngày thường. Đây là những nhóm du khách dừng chân nghỉ ngơi nhâm nhi ly nước mát hay sau ca chụp ảnh khu vực cổng thành Cửa Bắc.

Khác vẻ sầm uất của phố Phan Đình Phùng, đường Thanh Niên…, các tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hồ Thiền Quang, đường Trịnh Công Sơn… tương đối vắng vẻ vào sáng sớm.

pho-di-bo-hg.jpeg
Tuyến Hàng Khay trong không gian đi bộ Hồ Gươm luôn tấp nập các thượng khách nhí đi xe điện.
ngo-nho(1).jpeg
Những ngõ nhỏ, phố nhỏ rực rỡ cờ hoa, yên vui và bình lặng theo cách riêng.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung tâm thương mại, siêu thị đông nghịt khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.