Toà án bang Hessen ở Frankfurt am Main chiểu theo đơn kiện của Armin Meiwes, kẻ ăn thịt người ở Rotenburg/Fulda vừa ra phán quyết cấm không được chiếu bộ phim nói về hắn.
Armin Meiwes
Vụ ăn thịt người có một không hai trên thế giới này xảy ra vào tháng 3/2001. Từ lâu, Meiwes, 42 tuổi đăng tin trên internet: "Tìm một người đàn ông sẵn sàng để cho tôi ăn thịt“.
Vậy mà cũng có một người tìm đến hắn. Đó là Bernd B., 43 tuổi, kỹ sư điện tử ở Berlin. Anh ta đã tự nguyện để cho Meiwes "chọc tiết“ rồi xả thịt ra ăn dần. Toàn cảnh "làm thịt“ nạn nhân đã được tên Meiwes quay video lưu lại.
Hơn 1năm sau vụ việc mới được phát hiện khi một người sử dụng internet báo cho cảnh sát biết mục tin tìm tiếp người khác để ăn thịt của tên Meiwes.
Cảnh sát đã tịch thu được cuốn băng video nói trên và tìm thấy những gì còn lại của người bị ăn thịt trong vườn nhà tên Meiwes. Tháng 1/2004 hắn đã bị toà án bang Hessen kết án 8 năm tù giam vì tội "Làm chết người khác“ (giống như tội ngộ sát).
Sau đó Viện Kiểm sát Tối cao Đức đã tuyên huỷ bản án của Toà án bang Hessen và yêu cầu xử lại theo hướng buộc hắn vào tội "giết người“ để có thể nhốt hắn cả đời trong tù, tránh gây nguy hiểm cho xã hội một lần nữa.
Từ giữa tháng 1 vừa qua tòa án Hessen tiến hành xử lại vụ này và cho đến nay quá trình xét xử vẫn còn đang tiếp tục. Hãng phim Atlantic Streamline đã làm một bộ phim về cảnh ăn thịt người này và để tránh rắc rối họ đã lấy đầu đề phim là Rohtenburg chứ không phải Rotenburg. Bộ phim đang được rất nhiều người xem mong chờ và dự định chiếu tại các rạp của Đức từ ngày 9/3.
Ngày 27/1, một tuần sau khi vụ án được tái xử, Meiwes kiện hãng phim ra toà đòi cấm không cho chiếu bộ phim này và hôm 3/3 toà án đã đồng ý với đơn kiện của hắn và ra quyết án cấm chiếu bộ phim này ở Đức.
Nếu vi phạm quyết định này của toà án thì hãng phim sẽ bị phạt 250 000 euro hoặc 6 tháng tù giam.
Hãng phim Atlantic Streamline cho biết họ sẽ kháng cáo lên toà án tối cao. Chưa biết vụ việc sẽ kết thúc như thế nào nhưng lệnh cấm của toà án Hessen sẽ làm thiệt hại cho hãng khoảng 1 triệu euro.
Theo TPO
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.