Mỗi ngày một chuyện

Tình làng, nghĩa xóm

Người Xây Dựng 19/03/2024 - 06:33

Chiều tối 11-3, bà Bẩm ở xóm Tháp, thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm (huyện Đông Anh) đang lúi húi quét dọn sân thì bà Lợi hàng xóm sang chơi. Thấy bà Bẩm vừa sửa nhà xong, còn những tấm tôn cũ được xếp gọn vào một góc, bà Lợi thắc mắc:

- Sao chỗ đồ cũ kia bà không bán cho đồng nát cho gọn nhà, giữ lại làm gì?

- Tôn với kèo sắt còn tốt bà ạ. Bán cũng không được bao nhiêu đâu. Tôi để đó xem xóm mình nhà ai cần dùng lợp lại chuồng gà hay che dột chỗ nào thì cho ấy mà. - bà Bẩm đáp.

- Vậy hả, thế cũng hay. Tôi thấy nhà bà Liêm bên cạnh có cái chỗ phơi quần áo ở ngoài sân sau che bằng bạt ni lông cũ rách, cột chống thì bằng gỗ đã mục, hễ mưa xuống là dột. Thế để tôi bảo bà ấy sang xin bà chỗ nguyên vật liệu này về mà sửa lại mái che nhé. - bà Lợi nhanh nhẹn nói.

- Vâng, bà cứ nói bà ấy sang lấy nhé. Đồ này cũ nhưng vẫn còn tốt bà ạ. - bà Bẩm hồ hởi trả lời.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy tấm lòng của bà Bẩm thật đáng trân trọng. Tuy đã ngoài 70 tuổi, vừa dành dụm trong nhiều năm mới sửa được ngôi nhà cấp bốn nhưng bà luôn nghĩ đến những người hàng xóm xung quanh để san sẻ, giúp đỡ. Tình làng, nghĩa xóm thật đáng quý.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tình làng, nghĩa xóm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.