Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tìm được gia đình của cháu bé bị lạc

Chu Dũng| 02/08/2022 15:43

(HNMO) - Ngày 2-8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình cháu cháu V.H.Đ.K và Ban Giám hiệu nhà trường nơi cháu đang học về việc giúp đỡ cháu K khi cháu bị lạc trên đường.

Khoảng 9h30 ngày 1-8, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông) trong khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Nghiêm Xuân Yêm - Cầu Dậu, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), phát hiện một cháu bé có dấu hiệu hoảng loạn và khóc lớn.

Khi  tiếp cận và hỏi thăm cháu bé thì được biết cháu tên là V.H.Đ.K, học sinh lớp 2. Cháu không nhớ được địa chỉ nhà cũng như số điện thoại của người thân. Sau khi được cảnh sát giao thông đưa vào chốt động viên, an ủi và mua cho đồ ăn, cháu đã bình tĩnh nhớ được tên bố mẹ. Bên cạnh đó, căn cứ vào đồng phục của cháu, cảnh sát giao thông đã nhanh chóng liên lạc với Ban Giám hiệu nhà trường và Công an xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để tìm cách liên hệ với gia đình cháu.

Sau khoảng 1 giờ, mẹ cháu K đã tới chốt giao thông đón con về. Mẹ cháu cho biết, chị đến đón con sau giờ sinh hoạt hè nhưng không thấy. Trong khi gia đình và nhà trường đi tìm thì được thông báo, cháu K đã đi lạc gần 3km.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tìm được gia đình của cháu bé bị lạc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.