Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thói quen văn minh

Bá Trung| 18/10/2020 05:02

(HNMCT) - Chiều 9-10, nhân ngày đẹp trời, ông Nam ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) đến nhà ông Minh ở thôn Đại Lộ (xã Ninh Sở, huyện Thường Tín) chơi. Lâu ngày không đến nên phải đi loanh quanh một hồi ông Nam mới tìm được đến nhà bạn nhưng điều đó lại không làm ông khó chịu. Gặp bạn, ông Nam hào hứng:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Làng của ông giờ văn minh quá. Mấy lần trước đến đây, tôi thấy rác sinh hoạt thường chất đống hoặc dồn vào trong bao dứa, thùng xốp..., rất mất vệ sinh. Nay thì đã có thùng rác bằng nhựa có nắp đậy sạch sẽ đặt ngay ngắn dọc theo những con ngõ...

Thấy bạn nói vậy, ông Minh gật gù:

- Đúng là trước đây mọi người vẫn nghĩ thùng rác chỉ dành cho người sống ở thành phố chứ ở vùng quê thì cần gì, tiện thì vun vào thành đống, sau một thời gian đốt đi là xong. Từ khi có những thùng rác này, người dân đã dần hình thành thói quen bỏ rác vào thùng, làng quê dần sạch sẽ hơn ông ạ.

Nghe xong, ông Nam tâm đắc:

- Đúng là một thói quen văn minh. Nếu ở khắp các làng quê của thành phố đều có những thùng rác như thế này thì Thủ đô sẽ càng sạch đẹp ông nhỉ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thói quen văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.