Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thắp sáng ước mơ cho em

Người Xây Dựng| 10/02/2023 06:52

(HNM) - Sáng 5-1, ông Hạnh ở thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai) đến thăm ông Thái bạn đồng ngũ ở thôn Bạch Thạch cùng xã. Thấy ông Thái và cháu gái đang lau xe đạp, ông Hạnh nói:

- Ông mua cho cháu gái xe đạp đẹp quá.

- Tôi không mua ông ạ, đây là xe cháu tôi được tặng đấy - ông Thái vui vẻ đáp.

- Ai tặng cho cháu thế ông? - ông Hạnh hỏi thêm.

- Huyện đoàn Quốc Oai ông ạ. Huyện đoàn phát động phong trào thiện nguyện để các đoàn viên nhận những công trình thanh niên, thu nhặt bán phế liệu tái chế rồi lập Quỹ “Thắp sáng ước mơ cho em”. Phong trào được đông đảo thanh thiếu nhi trong huyện hưởng ứng, tham gia. Từ nguồn quỹ, Huyện đoàn trích mua xe đạp, dụng cụ học tập tặng những học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, cháu gái tôi đã được tặng chiếc xe này - ông Thái kể.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, ông Hạnh hoan nghênh sáng kiến của Huyện đoàn Quốc Oai, nhiều đoàn viên và các cháu thiếu nhi trong huyện đã cùng nhau xây dựng một quỹ có ý nghĩa xã hội lớn. Ông mong quỹ tiếp tục được duy trì để hỗ trợ, động viên các cháu học sinh giỏi, hoàn cảnh gia đình khó khăn có thêm động lực nuôi dưỡng ước mơ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thắp sáng ước mơ cho em

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.