3h chiều 20-8, trên đường ra ga Hà Nội để đón bạn, biết trời sắp mưa to, anh Tiến rẽ vào cửa hàng bên đường mua hai áo mưa với giá 5.000 đồng một chiếc. Đến ga, vừa qua cửa kiểm soát thì trời đổ mưa. Nhiều hành khách vừa xuống tàu chạy nháo nhác…
- Áo mưa, áo mưa đây. Mua nhanh kẻo ướt hết bà con ơi! - Một tốp nam nữ, trên tay mỗi người cầm một xấp áo mưa, loại giống như anh Tiến vừa mua, miệng liến thoắng.
- Cho mua một cái nào… - Một phụ nữ tay dắt con, vẫy cô gái bán áo mưa.
- Cho em xin mười nghìn!
- Sao đắt thế? Tám nghìn được không?
Cô bán áo mưa chanh chua:
- Chín nghìn cũng không bán! Đây chỉ trông vào trời mưa để kiếm một tý mà bà còn cò kè...
Thiếu phụ đành lẳng lặng đưa tờ 20.000 đồng, nhận hai chiếc áo mưa rồi dắt con ra cửa ga.
Chứng kiến cảnh trên, anh Tiến thấy khó hiểu: Tại sao lại có tình trạng bắt chẹt khách như vậy, một chiếc áo mưa mà đắt gấp đôi so với giá bình thường. Không biết nhà ga có cho phép những người này vào sân ga (?) và việc họ lợi dụng mưa gió bắt chẹt hành khách của mình như thế, nhà ga có biết?
Xin kính chuyển điều băn khoăn của anh Tiến đến lãnh đạo Ga Hà Nội, mong sớm nhận được lời giải đáp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.