Mỗi ngày một chuyện

Tấm gương về nghị lực sống

Người Xây Dựng 30/06/2023 - 07:11

Chiều 23-5, anh Hà ở xã Thụy An (huyện Ba Vì) tới gặp thầy Tá, cán bộ quản lý Trường Tiểu học Thụy An để trao đổi về hoạt động của trường. Trong lúc chuyện trò, thầy Tá vui vẻ khoe:

- Vừa rồi, trường mình có một học sinh được nhận Giấy khen học sinh giỏi, xuất sắc, tiêu biểu năm học 2022-2023 do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội tặng đó bạn.

- Chúc mừng em đó và nhà trường. Học sinh này có thành tích gì đặc biệt vậy anh? - anh Hà mừng rỡ hỏi.

- Đó là em Nguyễn Đình Phúc, học sinh lớp 5A7. Em bị mất một bên tay, tay còn lại không viết được nhưng bằng tinh thần hiếu học và ý chí tuyệt vời, em đã viết bằng chân và cố gắng học tập tốt. Em Phúc nhiều năm liền đạt học sinh tiêu biểu anh ạ - thầy Tá chia sẻ.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, anh Hà thực sự ngưỡng mộ cậu học sinh nhỏ. Dù kém may mắn nhưng em Phúc đã vượt qua số phận, nỗ lực vươn lên trong học tập, sống hòa đồng với bạn bè, cộng đồng và là một tấm gương sáng về nghị lực sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tấm gương về nghị lực sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.