Mỗi ngày một chuyện

“Shipper” đặc biệt

Người Xây Dựng 25/06/2023 - 07:07

Trưa 15-6, trời nắng như đổ lửa, anh Vinh ở thôn Kim Quan, xã Yên Viên (huyện Gia Lâm) mồ hôi nhễ nhại đến quán cơm ở đường Ngô Gia Tự. Vừa đến nơi anh đã vội hỏi:

- Em ơi, chuẩn bị cơm suất cho khách xong chưa để anh đi luôn?

- Dạ, xong rồi anh ạ, anh đưa giúp chúng em 10 địa chỉ nhé.

- Có bao nhiêu người đặt cứ đưa hết đây, anh mang tới cho khách, yên tâm đi - anh Vinh vui vẻ đáp.

- Nhưng trời nắng thế này, chúng em sợ anh đi nhiều mệt - nhân viên quán cơm e ngại nói.

- Không sao, anh quen rồi, hồi trong trại anh được rèn luyện cải tạo, bây giờ anh chẳng ngại công việc, chẳng thấy gì là khó khăn vất vả cả - anh Vinh chia sẻ.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng và nhiều thực khách có mặt tại quán cơm lúc đó dành thiện cảm với người "shipper" nhiệt tình này. Tìm hiểu thêm, Người Xây Dựng được biết anh Vinh đã từng phải vào trại cải tạo vì lầm lỡ nhưng nay đã là một công dân tốt, sống hòa nhập với cộng đồng. Trên khu vườn rộng 500m2, anh trồng rau sạch để đem tặng mọi người. Mỗi buổi trưa, anh đi ship cơm miễn phí giúp quán cơm của người quen. Thời gian còn lại anh vào chùa Kim Quan gần nhà làm công quả quét dọn, nấu cơm, rửa bát. Anh nguyện suốt đời làm những việc tốt cho cộng đồng để chuộc lại lỗi lầm thời trẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Shipper” đặc biệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.