Đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ, Hamburg quyết tâm làm nên một cuộc lật đổ ngay trên thánh địa Veltins Arena của đội đầu bảng Schalke 04.
Đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ, Hamburg quyết tâm làm nên một cuộc lật đổ ngay trên thánh địa Veltins Arena của đội đầu bảng Schalke 04.
Với 3 chiến thắng liên tiếp gần đây, đội bóng duy nhất chưa từng xuống hạng trong lịch sử Bundesliga - Hamburg - đã lần đầu tiên thoát khỏi khu vực "cầm đèn đỏ" kể từ vòng 13.
CLB thành phố cảng đã thể hiện một diện mạo hoàn toàn mới so với giai đoạn lượt đi, đó là lối chơi mạnh mẽ trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự. Lần lượt Dortmund (3-0), Bremen (2-0) và Frankfurt (3-1) đã được nếm thử hương vị hủy diệt của "Die Rothen".
Trong thành công của Hamburg có dấu ấn cực kỳ đậm nét của 3 nhân vật là tân HLV Huub Stevens, nhạc trưởng Rafael van der Vaart và thủ môn Frank Rost. Với sự góp mặt của bộ 3 này, Hamburg có quyền tự tin sẽ kéo dài mạch chiến thắng, dù đối thủ đang là đội dẫn đầu Bundesliga - Schalke.
Trước hết, cần phải biết rằng Huub Stevens, một người Hà Lan, nhưng từng có gần 6 năm làm việc tại Schalke. Do đó, ông chẳng lạ lẫm gì đội bóng vùng Gelsenkirchen. Stevens có thừa quyết tâm bởi ông đã phải tức tưởi ra đi sau khi không thể giúp "Koenigblauen" đăng quang ngôi vô địch lần đầu tiên tại Bundesliga.
Một gương mặt khác thậm chí còn "cay" Schalke hơn Stevens gấp nhiều lần chính là Frank Rost. Nửa đầu mùa giải năm nay, anh vẫn còn là đội trưởng, đồng thời là thủ môn chính thức của đội bóng chủ sân Veltins Arena.
Nhưng đùng một cái, HLV Mirko Slomka đẩy Rost lên ghế dự bị để nhường chỗ cho tài năng trẻ Manuel Neuer, cho dù lúc đó phong độ của anh vẫn rất ổn định. Không chịu nổi cách đối xử vô tình của BHL, Rost đã khăn gói chuyển sang Hamburg để rồi trở thành nhân tố quan trọng giúp đội này hồi sinh.
Người thứ ba - Rafael van der Vaart - không dính dáng gì đến Schalke nhưng anh chính là thủ lĩnh, ngọn cờ đầu của Hamburg. Có thể nói, anh chơi hay thì Hamburg thắng, anh chơi dở thì đội nhiều nhất cũng chỉ có hòa. Trong 3 chiến thắng vừa qua, tuyển thủ Hà Lan này đã đóng góp tới 4 bàn thắng và 2 đường chuyền.
Hiện đội hình Hamburg đang có một số gương mặt chấn thương như Pablo Sorin, Vincent Kompany, Nigel de Jong hay Colin Benjamin, nhưng nhìn chung không quá lo ngại bởi những sự thay thế đều rất đáng tin cậy.
Trái ngược với Hamburg, chủ nhà Schalke 04 lại cho thấy những dấu hiệu bất ổn sau một loạt thành công ngoài mong đợi. Thất bại 0-1 trước Bayer Leverkusen ngay trên sân ở vòng 23 đã kết thúc mạch 13 trận bất bại (11 chiến thắng) của thầy trò Slomka.
Điều đáng nói là Schalke không chỉ thua đau đớn trong trận đấu họ hoàn toàn áp đảo từ đầu chí cuối, mà hệ quả kéo theo còn là án phạt treo giò 5 trận dành cho nhạc trưởng Lincoln vì hành vi nổi khùng với Bernd Schneider.
Sự thiếu vắng Lincoln lúc này thực sự là bài toán khó giải với HLV Slomka bởi lực lượng trong tay ông tương đối mỏng manh sau khi Gustavo Varela, Gerard Asamoah, Christian Pander và đặc biệt là chân sút đang lên Peter Lövenkrands đều dính chấn thương.
Trong hai trận gần nhất, Schalke đều để mất điểm ở những phút cuối cùng. Điều này cho thấy sự thiếu bản lĩnh và tỉnh táo của họ vào những thời điểm quyết định, yếu điểm từng khiến họ nhiều lần "ngã ngựa" giữa chừng.
Xét một cách khách quan thì đội hình ra sân của Schalke hôm nay không kém miếng Hamburg chút nào. Hơn nữa họ lại có lợi thế sân nhà hậu thuẫn. Vấn đề là "Koenigblauen" phải vượt qua được sự "căng cứng" tâm lý mà họ thường hay mắc phải.
Trong lịch sử, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 77 trận ở Bundesliga. Mỗi bên thắng 30 lần, còn lại là 17 trận hoà. Vì thế, đây là trận đấu hứa hẹn rất cân bằng và hấp dẫn. Chiến thắng sẽ thuộc về đội ít mắc sai lầm và tận dụng thời cơ tốt hơn.
Rất có thể niềm vui sẽ dành cho Hamburg bởi ở 5 lần đối đầu gần nhất đã có tới 4 lần các vị khách ra về với 3 điểm trọn vẹn.
Đội hình dự kiến:
Schalke 04: Neuer - Rafinha, Bordon, Krstajic, Rodriguez - F. Ernst, Bajramovic, Kobiashvili - Hamit Altintop, Kuranyi, Halil Altintop.
Hamburg: F. Rost - Demel, B. Reinhardt, Mathijsen, Atouba - Mahdavikia, Jarolim, Laas, Trochowski - van der Vaart, Olic.
Dự đoán: 2-1 nghiêng về Hamburg
Phong độ của Schalke | ||||
26/02/07 | BDL | Schalke | 0:1 | Leverkusen |
17/02/07 | BDL | Wolfsburg | 2:2 | Schalke |
10/02/07 | BDL | Schalke | 2:0 | Hertha Berlin |
05/02/07 | BDL | Bremen | 0:2 | Schalke |
01/02/07 | BDL | Schalke | 2:1 | Aachen |
27/01/07 | BDL | Frankfurt | 1:3 | Schalke |
16/12/06 | BDL | Bielefeld | 0:1 | Schalke |
11/12/06 | BDL | Schalke | 3:1 | Dortmund |
04/12/06 | BDL | Nurnberg | 0:0 | Schalke |
25/11/06 | BDL | Schalke | 2:1 | Bochum |
18/11/06 | BDL | Cottbus | 2:4 | Schalke |
11/11/06 | BDL | Schalke | 4:0 | Mainz |
09/11/06 | BDL | MGladbach | 0:2 | Schalke |
06/11/06 | BDL | Schalke | 2:2 | Bayern Munich |
30/10/06 | BDL | Stuttgart | 3:0 | Schalke |
Phong độ của Hamburg | ||||
24/02/07 | BDL | Hamburg | 3:1 | Frankfurt |
17/02/07 | BDL | Bremen | 0:2 | Hamburg |
10/02/07 | BDL | Hamburg | 3:0 | Dortmund |
03/02/07 | BDL | Hertha Berlin | 2:1 | Hamburg |
01/02/07 | BDL | Hamburg | 1:1 | Cottbus |
27/01/07 | BDL | Bielefeld | 1:1 | Hamburg |
16/12/06 | BDL | Aachen | 3:3 | Hamburg |
09/12/06 | BDL | Hamburg | 0:0 | Nurnberg |
07/12/06 | CL | Hamburg | 3:2 | CSKA Moscow |
02/12/06 | BDL | Bochum | 2:1 | Hamburg |
25/11/06 | BDL | Hamburg | 1:2 | Bayern Munich |
22/11/06 | CL | Arsenal | 3:1 | Hamburg |
18/11/06 | BDL | Mainz | 0:0 | Hamburg |
11/11/06 | BDL | Hamburg | 1:1 | MGladbach |
08/11/06 | BDL | Stuttgart | 2:0 | Hamburg |
Thành tích đối đầu gần đây | ||||
14/10/06 | BDL | Hamburg | 1:2 | Schalke |
02/04/06 | BDL | Schalke | 0:2 | Hamburg |
29/10/05 | BDL | Hamburg | 1:0 | Schalke |
16/04/05 | BDL | Schalke | 1:2 | Hamburg |
08/11/04 | BDL | Hamburg | 1:2 | Schalke |
03/04/04 | BDL | Schalke | 4:1 | Hamburg |
25/10/03 | BDL | Hamburg | 2:2 | Schalke |
15/03/03 | BDL | Hamburg | 3:1 | Schalke |
05/10/02 | BDL | Schalke | 3:0 | Hamburg |
06/04/02 | BDL | Schalke | 2:0 | Hamburg |
Bảng xếp hạng sau vòng 23 | |||||||
Vị trí | CLB | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H/s | Điểm |
1 | FC Schalke 04 | 23 | 15 | 4 | 4 | 40:22 | 49 |
2 | VfB Stuttgart | 23 | 13 | 6 | 4 | 41:26 | 45 |
3 | Werder Bremen | 23 | 13 | 4 | 6 | 55:32 | 43 |
4 | FC Bayern | 23 | 12 | 4 | 7 | 35:27 | 40 |
5 | Nuremberg | 23 | 8 | 12 | 3 | 32:19 | 36 |
6 | Hertha BSC | 23 | 9 | 7 | 7 | 33:35 | 34 |
7 | Hannover 96 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32:34 | 33 |
8 | Leverkusen | 23 | 9 | 5 | 9 | 36:34 | 32 |
9 | Bor. Dortmund | 23 | 7 | 7 | 9 | 27:32 | 28 |
10 | FSV Mainz 05 | 23 | 6 | 9 | 8 | 21:33 | 27 |
11 | VfL Wolfsburg | 23 | 5 | 10 | 8 | 23:28 | 25 |
12 | Energie Cottbus | 23 | 6 | 7 | 10 | 25:32 | 25 |
13 | Hamburg | 23 | 4 | 12 | 7 | 27:27 | 24 |
14 | Alem. Aachen | 23 | 6 | 6 | 11 | 35:44 | 24 |
15 | VfL Bochum | 23 | 6 | 6 | 11 | 27:36 | 24 |
16 | Arminia Bielefeld | 23 | 5 | 8 | 10 | 28:31 | 23 |
17 | Eintr. Frankfurt | 23 | 4 | 11 | 8 | 28:42 | 23 |
18 | M'gladbach | 23 | 5 | 6 | 12 | 18:29 | 21 |
Theo Sơn Tùng/VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.