Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sập trần nhà ở bán đảo Linh Đàm

TUANDIEP| 22/10/2008 16:01

Mảng trần nhà rộng khoảng 3 m2 bất ngờ sập xuống làm anh Đặng Đức Thuận, chủ căn hộ 210 Nơ 9B bán đảo Linh Đàm ở quận Hoàng Mai, Hà Nội bị thương ở đầu, lưng, vai và cánh tay.

Mảng trần nhà rộng 3m2 đã đổ sập xuống

Mảng trần nhà rộng khoảng 3 m2 bất ngờ sập xuống làm anh Đặng Đức Thuận, chủ căn hộ 210 Nơ 9B bán đảo Linh Đàm ở quận Hoàng Mai, Hà Nội bị thương ở đầu, lưng, vai và cánh tay.

Thoát chết trong gang tấc

Vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc xảy ra quá nhanh, anh Thuận kể: “Tôi đang ngồi làm việc tại nhà thì thấy bụi rơi rơi. Linh cảm là trần nhà sắp ụp xuống, tôi vùng dậy chạy ra cửa căn phòng và ngay đó là tiếng rầm, đổ ập lên đúng vị trí mà tôi vừa ngồi làm việc.” Theo anh Thuận, khoảng trần sập rộng gần 3 m2, có trát vữa dày khoảng 5-8cm.

Việc sập trần nhà đã làm hư hỏng một máy tính để bàn, một máy tính xách tay, bàn ghế làm việc. Ngay cả anh Thuận, dù đã chạy ra phía cửa phòng nhưng vẫn bị thương ở đầu, lưng vai, cánh tay…

Anh Thuận báo lên Ban Quản lý Dự án Khu đô thị Linh Đàm, đồng thời gọi những người có trách nhiệm trong khu nhà tới lập biên bản xác nhận sự việc.  Ngay sau đó, Ban Quản lý dự án tiến hành khắc phục hậu quả, bồi thường cho anh Thuận 1 triệu đồng về thương tích; mua máy tính xách tay mới đồng thời tiến hành kiểm tra kỹ thuật, đưa ra phương án khắc phục.

Theo đó, BQL đề nghị khắc phục bằng cách làm trần thạch cao. Tuy nhiên, trần nhà các căn phòng khác của căn hộ đều có trong tình trạng sập bất kỳ lúc nào. Chiều 20/10, khi phóng viên có mặt tại nhà anh Thuận, những mảng vữa tiếp tục rơi, song phía BQL cho rằng chỉ khắc phục bằng cách dóc tẩy những vết nứt rạn và trát vữa lại trần nhà. Phương án này không được gia đình anh Thuận chấp nhận vì lo sự cố lại xảy ra.

Những ẩn hoạ chết người không gói gọn trong căn hộ 210 mà theo phản ánh của ông Nguyễn Thượng Hà, phó tổ dân phố, thì căn hộ rộng hơn 80 m2 của gia đình ông cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Gia đình ông đã phải "sơ tán" con cháu đi ở nơi khác từ nhiều ngày qua. Hộ nhà bà Thân ở phòng 214 cũng xuất hiện tình trạng tương tự… Anh Thuận cho biết sau khi sự cố xảy ra, vợ anh đang mang bầu 8 tháng đã phải đi nơi khác thuê ở.

Đại diện BQL: "Chỉ là sự cố hy hữu"

Chiều 20/10, trao đổi với phóng viên, ông Tạ Dũng, Giám đốc BQL dự án số 2, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) thừa nhận đây là một sự cố hy hữu. Theo ông Dũng, nhà Nơ 9B này có 80 căn hộ, được thi công vào giao đoạn năm 2000 và bắt đầu bàn giao nhà vào năm 2002 nên công nghệ thi công lúc đó chưa cao. Nguyên nhân xảy ra sập trần nhà là do trần nhà không được dàn đều, chỗ dày chỗ mỏng, làm cho việc liên kết giữa vữa và trần nhà không tốt. Tuy nhiên, thời hạn bảo hành của mỗi căn hộ là 24 tháng, sau đó là giai đoạn bảo trì, chủ yếu là các khu vực bên ngoài căn hộ, như thang máy, công viên, hệ thống chiếu sáng... Với những sự cố trong căn hộ thì BQL sẽ xem xét, tùy vào tình hình thực tế để đưa ra biện pháp khắc phục.

Cũng theo ông Dũng, thời gian tới BQL sẽ tiến hành rà soát toàn bộ 80 căn hộ trong toà nhà này. Sau đó sẽ đưa ra kết luận và thông báo cho người dân yên tâm.

Theo VTC/Đất Việt

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sập trần nhà ở bán đảo Linh Đàm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.