(HNM) - Á hậu Thiên Lý nói lời chia tay sau hơn một tháng vào vai Nguyên phi Trần Thị Dung trong phim Thái sư Trần Thủ Độ với lý do không muốn
(HNM) - Á hậu Thiên Lý nói lời chia tay sau hơn một tháng vào vai Nguyên phi Trần Thị Dung trong phim Thái sư Trần Thủ Độ với lý do không muốn "hình ảnh nhân vật được dựng lên sai lệch" vì những cảnh "tươi mát, gợi cảm". Đây có lẽ là việc "xưa nay hiếm" trong làng phim nước ta nhưng không còn xa lạ nữa chuyện diễn viên giữa chừng bỏ vai.
Nhà sản xuất “khóc dở mếu dở”
Á hậu Thiên Lý trong vai Nguyên phi Trần Thị Dung trong phim Thái sư Trần Thủ Độ. |
Bộ phim Nhà có nhiều cửa sổ (105 tập, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài THVN ), phải bỏ những cảnh quay liên quan đến diễn viên Thanh Vân (từng đóng vai “chị Kính Hồng” trong “Chúc bé ngủ ngon” trên VTV3), vì lấy chồng và đi du học. Chưa hết, diễn viên Bích Huyền trong phim này lại... biến mất chẳng có lý do gì khiến các nhà làm phim phải bỏ những cảnh đã quay có hình ảnh cô trong các tập đầu để thay vào gương mặt khác. Bích Huyền cũng khiến đạo diễn Đỗ Chí Hướng một phen lao đao vì bỏ dở bộ phim dài tập đang quay... Cô tắt máy di động và... chẳng biết ở đâu. Khá lâu sau, khi trở lại Hà Nội chụp ảnh mẫu cho một bộ sưu tập thời trang, mới té ngửa cô vào TP Hồ Chí Minh theo đuổi nghề tiếp viên hàng không.
Cũng bỏ vai nhưng liên quan đến chuyện “cơm không lành” với đạo diễn là trường hợp của diễn viên Chương Đan khi tham gia bộ phim Cô nàng bất đắc dĩ. Đang làm phim Tôi là ngôi sao, đạo diễn Hồng Ngân cũng đòi thay diễn viên Thanh Hằng nhưng nhà sản xuất không chấp nhận vì những lục đục giữa hai người này và rõ ràng, càng kéo dài thì tình hình càng xấu thêm.
Bộ phim Những người độc thân vui vẻ cũng chứng kiến cuộc “rút quân” lần lượt của các “cây hài” từng được kỳ vọng trở thành trụ cột làm nên sức hấp dẫn suốt hơn 200 tập phim này. Mỗi người đều có lý do nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là bộ phim không hấp dẫn khán giả khiến diễn viên không còn “mặn mà”. Đấy không chỉ là “kết cục đau xót” như nhà sản xuất thừa nhận còn phần nào biểu hiện của tình trạng làm phim truyền hình hiện nay với không ít bất cập...
Xem người… ngẫm ta
Thay diễn viên là chuyện thường, đúng như đạo diễn Đào Duy Phúc nói. Ở nước ngoài, những dự án phim dài tập kéo dài nhiều phần trong suốt nhiều năm thì dĩ nhiên, diễn viên chính được nhiều người đảm nhận, chẳng hạn xê ri “Điệp viên 007”. Việc có nhiều diễn viên đảm nhận vai Jame Bond không những đem lại sinh khí mới mà khán giả cũng cảm thấy thích thú bởi mỗi diễn viên có những nét riêng, khó trộn lẫn song đồng thời vẫn giữ tính cách xuyên suốt của nhân vật 007. Mới đây, Colin Farrell đóng thayHealth Ledger trong Thế giới ảo của tiến sĩ Pa-na-sớt do tài tử điện ảnh này qua đời.
Thông thường thì việc phải thay diễn viên là “cực chẳng đã”, với những nhà làm phim và cả diễn viên. Đạo diễn viết kịch bản phân cảnh thường “đo ni đóng giày” theo diễn xuất của diễn viên được nhắm trước, nay vì “trục trặc” phải sửa chữa, vừa mệt vừa tốn thời gian. Diễn viên nhận vai sau phải lần theo đường dây tâm lý vàtính cách của nhân vật mà người đi trước đã tạo ra để phần sau không quá lệch với trước. Nói chung, không diễn viên nào thích vào vai trong cảnh “thế chân” như vậy.
Tuy nhiên, thay diễn viên không còn là chuyện nhỏ trong rất nhiều chuyện to tát khác mà các nhà làm phim truyền hình Việt
Trần Linh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.