Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rwanda - nền bóng đá kỳ diệu ở lục địa đen

ANHTHU| 25/03/2007 09:03

(HNM) - Nền bóng đá Rwanda đang tự vươn lên để thu hẹp khoảng cách về trình độ giữa thế hệ các cầu thủ đã thuộc về dĩ vãng và các hậu duệ, lấp đầy chỗ trống mà họ đã để lại sau khi giã từ sự nghiệp sân cỏ.

Đội tuyển Rwanda.

(HNM) - Nền bóng đá Rwanda đang tự vươn lên để thu hẹp khoảng cách về trình độ giữa thế hệ các cầu thủ đã thuộc về dĩ vãng và các hậu duệ, lấp đầy chỗ trống mà họ đã để lại sau khi giã từ sự nghiệp sân cỏ.

Trách nhiệm thuộc về các nhà hoạch định chính sách và đường hướng phát triển của bóng đá Rwanda, song không vì thế mà vai trò của các cầu thủ trẻ mờ nhạt. HLV đội tuyển quốc gia Michael Nees, người Đức, cho biết dù quá trình này diễn khá chậm song đã có những tiến bộ đáng khích lệ.

Bóng đá Rwanda đang đối mặt với thực trạng thiếu nhân lực tài lực rất nghiêm trọng. Vụ thảm sát năm 1994 ở quốc gia Trung Phi này đã cướp đi sinh mạng của 800 nghìn người, chủ yếu là các bé trai, gây ra một lỗ hổng thế hệ lớn. Điều này làm cho một thế hệ những chàng trai Rwanda không có những người tiếp nối sự nghiệp của họ trong toàn bộ các ngành nghề sinh tồn kể cả bóng đá.

HLV người Đức này nói: “Chúng tôi có một đội tuyển quốc gia đang trong giai đoạn quá độ vì cả nước thiếu nguồn nhân lực, khuyết hẳn một thế hệ ở lứa tuổi 20. Với một đội tuyển mà phần lớn các cầu thủ đã chuẩn bị bước sang sườn dốc của sự nghiệp, Ban lãnh đạo liên đoàn phải tìm kiếm các tài năng trẻ để giúp họ hòa nhập và nhanh chóng học hỏi kinh nghiệm các bậc đàn anh.

Rwanda đã khiến thế giới ngạc nhiên khi góp mặt tại vòng chung kết Cúp các quốc gia châu Phi năm 2004 tại Tunisia. Đáng kinh ngạc hơn là họ chỉ chịu thất bại trước vòng tứ kết ở một trận thua sít sao, làm nên một câu chuyện thần kỳ về sự bừng tỉnh của một quốc gia vừa trải qua nhiều đau thương.

Tuy nhiên, phần lớn các cầu thủ này sau đó không tham dự các giải đấu quốc tế, tuyên bố từ giã sự nghiệp sân cỏ và HLV Nees buộc phải sắp xếp lại đội hình với phần lớn các cầu thủ từ đội tuyển U-17 và U-20 chuyển lên.

Rwanda đã trở lại với các cầu trường quốc tế tại vòng đấu loại Cúp các quốc gia châu Phi nhưng nhanh chóng bị thua ở ngay hai trận đầu và đứng cuối bảng. Đội tuyển sẽ tới Ghinê xích đạo để dự trận cuối cùng tại vòng đấu loại ở bảng 5 vào ngày25-3-2007.

Theo HLV Nees, thách thức mà Rwanda phải đối mặt là giúp các cầu thủ trẻ tài năng nhanh chóng hòa nhập với môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Theo ông, từ mỗi trận đấu, các cầu thủ và HLV đều có thể rút ra mỗi bài học hữu ích cho mình. Ông nói: “Khi tới Rwanda, chúng tôi phải bắt đầu từ một mớ bòng bong, một khối hỗn tạp giữa các cầu thủ có tinh thần kỷ luật cao tới những cầu thủ chẳng có chút ý thức nào. Tuy nhiên, đáng nói hơn cả là tại đây không có các hành xử theo kiểu “sao’’, một hiện tượng khá phổ biến tại các CLB và đội tuyển châu Âu’’. HLV Nees cũng cho biết ông hy vọng trong tương lai không xa với những gì ông đã học được ở bóng đá châu Âu sẽ làm đội tuyển Rwanda lại tung hoành trên châu lục Đen-đang chuẩn bị cho World Cup 2010 do Nam Phi làm chủ nhà.

Thanh Thanh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rwanda - nền bóng đá kỳ diệu ở lục địa đen

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.