Trái tim nhân ái

Mái ấm tình thương của người khuyết tật

Đỗ Tâm - Phan Anh 06/07/2025 07:56

“Với tâm niệm mỗi nụ cười của người khuyết tật là một niềm vui”, các cán bộ, nhân viên Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật (Sở Y tế Hà Nội) luôn coi đối tượng yếu thế này như những người bạn, người thân trong gia đình, dành tình cảm, tình thương chân thành nhất tận tình nuôi dưỡng, chăm sóc… Bởi vậy, nơi đây luôn rộn rã tiếng cười, là mái ấm tình thương của những người khuyết tật trên địa bàn Thủ đô.

anh-8.jpg
Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 300 đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng trên địa bàn thành phố.
anh-2.jpg
Niềm vui khi chăm sóc người khuyết tật.
anh-7.jpg
Chị Đỗ Thị Thành (cán bộ Phòng Y tế - Phục hồi chức năng) chia sẻ: “Chúng tôi theo dõi kỹ, chú trọng chăm sóc sức khỏe để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật. Việc hỗ trợ tập luyện được chúng tôi thực hiện cẩn thận, bảo đảm người khuyết tật có tinh thần, cảm giác thoải mái nhất khi rèn luyện”.
anh-4.jpg
Trưởng phòng Chăm sóc nuôi dưỡng Nguyễn Thùy Hạnh cho hay: “Người khuyết tật là đối tượng dễ bị tổn thương nên chúng tôi phải nắm bắt được tâm lý từng người để hỗ trợ, chăm sóc một cách tốt nhất”.
anh-6.jpg
Trung tâm thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho người khuyết tật.
anh-3.jpg
Hoạt động chơi cờ thu hút nhiều người khuyết tật tham gia.
anh-1.jpg
Giây phút quây quần chia sẻ câu chuyện của cán bộ chăm sóc và người khuyết tật.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mái ấm tình thương của người khuyết tật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.