Đồng chí Nguyễn Đức Thuận (1916-1985), tức Bùi Phong Tư, quê ở Vụ Bản, Nam Định. Ông là người chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất, một nhà hoạt động công đoàn ưu tú, trung thành vì sự nghiệp cách mạng. Năm 1937, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) từng là ủy viên Thành ủy Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Đức Thuận (1916-1985), tức Bùi Phong Tư, quê ở Vụ Bản, Nam Định. Ông là người chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất, một nhà hoạt động công đoàn ưu tú, trung thành vì sự nghiệp cách mạng. Năm 1937, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) từng là ủy viên Thành ủy Hà Nội.
Năm 1945, ông là Bí thư Tỉnh ủy Thủ Dầu Một. Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông đã từng bị địch bắt. Trải qua nhiều năm tháng trong ngục tù đế quốc tại các nhà tù Sơn La, Côn Đảo, ông vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản. Từ năm 1980 đến 1985, ông là Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam. Ông còn là đại biểu Quốc hội từ khóa IV đến khóa VII, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam của hai kỳ Đại hội IV và V. Ông được Đảng và Nhà nước tặng nhiều huân chương cao quý.
Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII, các đại biểu đã thông qua nghị quyết lấy tên ông đặt cho đoạn đường bắt đầu từ ngã ba Quốc lộ 5 (đường 1B đi LạngSơn) tiếp giáp với đường Nguyễn Văn Linh đi qua thị trấn Trâu Quỳ đến ngã ba phố mới Kiên Thành -Trâu Quỳ. Đường Nguyễn Đức Thuận thảm bê tông át-phan, dài 3.000m, rộng 25m, có đèn chiếu sáng, hạ tầng cơ sở tốt và nhà dân đông đúc.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.