Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nóng lạnh thất thường: Trẻ con xếp hàng chờ khám bệnh

TRIEUHOA| 25/02/2009 10:57

(HNMO)- Độ ẩm trong không khí tăng cao, thời tiết nóng lạnh thất thường. Các dịch bệnh của mùa xuân lại có dịp phát tác khiến trẻ con nhập viện tăng nhanh chóng. Ghi nhận của HNMO tại Bệnh viện Nhi TƯ ngày 25/2

(HNMO)- Độ ẩm trong không khí tăng cao, thời tiết nóng lạnh thất thường. Các dịch bệnh của mùa xuân lại có dịp phát tác khiến trẻ con nhập viện tăng nhanh chóng. Ghi nhận của HNMO tại Bệnh viện Nhi TƯ ngày 25/2


Lo âu thất thần từ ghế chờ

9h30, còn đến 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ vào thăm bệnh nhân, theo quy định của bệnh viện, vậy mà những dãy ghế đá kê bên ngoài cổng kín đặc, không còn chỗ trống. Những khuôn mặt thiếu ngủ, bạc nhược vì âu lo, mệt mỏi dõi vào bên trong cánh cổng bệnh viện, nơi dòng người vào ra lúc nào cũng tấp nập.

Ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, bà Vũ Thị Mùi, đã ngòai 50 tuổi, lặn lội từ Nam Trực, Nam Định lên trông cháu. "Mẹ nó đi cấy, để con chị ở nhà trông con em. Vậy mà không hiểu sao khi về đến nhà thì con em đã sốt lả đi. Một vòng chạy chữa từ trạm y tế xã, lên bệnh viện rồi chuyển lên BV Nhi TƯ thì mới biết là cháu bị bệnh não gì đó. Cháu nhập viện 5 ngày nay rồi, đến hôm qua mới thấy cổ tay nhúc nhích được một chút, còn 2 chân vẫn bất động vì bại liệt.

Bác sĩ kê đơn phải mua 5 lọ thuốc, mỗi lọ 1,3 triệu. Một ngày tiêm 1 lọ rưỡi, mất đứt 2 triệu. Khi nhập viện, gom góp mãi mới đủ mua 1 lọ, còn bố cháu phải về quê vay giật của mọi người mua cho đủ" - bà Mùi kể từng câu đứt quãng với nét mặt lo âu, mệt mỏi về đứa cháu ngoại 11 tháng tuổi đang nằm mê man bất tỉnh trong kia

"Bác sĩ bảo bị não thì có đến 70% để lại di chứng. Như đứa bé nằm điều trị bên cạnh cháu tôi, bị viêm não mủ, chữa trị hết gần 50 triệu đồng, sống lại được nhưng bị liệt hai chân, giờ gia đình đưa về để bấm huyệt, chữa tiếp bằng đông y. Nhưng gia đình tôi thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Gia đình bốnó cũng đã bàn, nếu không còn khả năng cứu chữa thì xin cho cháu về..." - bà Mùi quay sang bùi ngùi với người phụ nữ ngồi bên cạnh.

Ở hàng ghế bên, cũng có 2 người phụ nữ đang dở câu chuyện cùng cảnh ngộ. "Cháu sốt, tôi chỉ biết ra vườn ngắt lá nhọ nồi giã cho uống. Vậy mà đến khi sốt cao quá, giật đến co quắp cả tay và méo xệch mồm. Khi đưa vào đây cấp cứu, các bác sĩ bảo cháu bị viêm phổi" - " Tôi thì mới từ quê ra đến đây, mất 30.000 đồng đi xe ôm từ bến xe Giáp Bát vào đến cổng bệnh viện mà còn chưa kịp hỏi con xem cháu đang nằm ở khoa nào. Chỉ nghe nó bảo vội vàng rằng cháu còn chưa tỉnh, đang phải thở oxy"


Xếp hàng nộp tiền khám bệnh

Bên trong khoa khám chữa bệnh, cả hàng dài những ông bố bà mẹ đang ôm ấp, dỗ dành con, chờ làm thủ tục vào khám. Bên ngòai bất cứ phòng khám nào cũng chật kín những bệnh nhân chờ đến lượt gọi vào. Mới đến 10h30 sáng mà con số bệnh nhân được khám hiện thị ở bảng điện tử ngoài cửa phòng đã ở con số 18 và cứ thế nhích dần.

"Thời tiết này đến là khổ, không mặc ấm thì sợ con lạnh, mà mặc ấm, đến lớp cô không chịu cởi áo cho con, thành ra con bé bị viêm phế quản chỉ vì ra mồ hôi nhiều quá. Sau 2 ngày sốt cao, sang đến ngày thứ 3, mặt cháu bắt đầu nổi những mụn đỏ li ti và đến hôm nay thì lan gần như khắp người, đâu đâu cũng ửng đỏ. Ai cũng bảo cháu bị lên sởi, nhưng may qúa, bác sĩ bảo cháu chỉ bị sốt phát ban dạng sởi mà thôi. " - chị Lê Thanh Huyền (Thanh Xuân, Hà Nội) vừa kể về bệnh tình của cô con gái đã 3 tuổi rưỡi vừa nhét quyển sổ y bạ vào túi để đưa con ra về sau khi mất cả buổi sáng ra xếp hàng chờ khám và thử máu tại đây


Trước cửa phòng khám nào cũng có hàng dài người chờ đợi

Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên Viện phó Viện Nhi TƯ, phụ trách phòng khám, tư vấn hen phế quản cho biết những ngày gần đây, lượng bệnh nhân đến tăng đột biến. Có ngày lượng bệnh nhân đến khám tăng kỷ lục, đến 1800 người.

"Tiết trời nồm, độ ẩm trong không khí tăng cao, thêm vào đó là tiết trời mấy ngày gần đây nóng lạnh thất thường nên dễ tạo điều kiện sinh ra các loại bệnh lây như sởi, thủy đậu. Nếu trẻ bệnh không được cách ly sớm, thì sẽ lây lan nhanh như "cháy rừng" - bác sĩ Lộc ví von - tuy nhiên, 2 loại bệnh này có thể ngăn ngừa dứt điểm bằng tiêm vaccine. Viêm đường hô hấp, chủ hen phế quản hoặc sốt phát ban, sốt siêu vi trùng... cũng là các loạibệnh bắt gặp phổ biến ở trẻ trong thời tiết này"

"Khuyến cáo đầu tiên với các bậc phụ huynh là chú ý cách ăn mặc cho trẻ để phù hợp với thời tiết. Trời buổi sáng thường lạnh nhưng trưa thì nắng ấm và chiều lại chuyển lạnh nếu trẻ mặc quá ấm sẽ dẫn đến trường hợp mồ hôi toát ra nhiều, không thoát khiến trẻ bị nhiễm lạnh hoặc ăn mặc quá phong phanh cũng khiến trẻ nhiễm lạnh từ không khí bên ngoài" - BS Lộc lưu ý


Cảnh bồng bế chờ đợi có mặt ở khắp mọi nơi trong BV

Ông cũng cho rằng, nhiều bậc cha mẹ mắc sai lầm là cứ thấy con ấm sốt, ho hắng là kiêng tắm, dẫn đến việc vệ sinh cơ thể không sạch sẽ. Tắm bằng nước ấm, ở nơikín gió là việc hòan toàn nên làm để giữ vệ sinh cho trẻ. Cũng lưu ý bố mẹ nên tắm đúng cách, tức phải tắm phần dưới trước,lau khô, trẻ bằng khăn ấm, sau đó mới gội đầu, rửa mặt. Vì nếu làm ngược lại, gội đầu trước rồi để đầu lạnh sẽ dễ dẫn đến co mạch, lạnh đầu, gây cảm

Triệu Hoa

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nóng lạnh thất thường: Trẻ con xếp hàng chờ khám bệnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.