Theo dõi Báo Hànộimới trên

Niềm vui từ những điều bình dị

Người Xây Dựng| 17/05/2021 06:55

(HNM) - Trưa 9-5, anh Khải ở phố Bồ Đề (quận Long Biên) đang trên đường về nhà thì đột nhiên trời đổ mưa như trút. Nhân tiện trú mưa, anh Khải vào cửa hàng sửa xe ở số nhà 123 Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) để thay dầu xe máy.

Sau 10 phút, chiếc xe máy đã được thay dầu xong. Tìm ví trả tiền thì không thấy, anh Khải nghĩ một lúc mới nhớ ra là để quên ở nhà.

- Anh quên ví nên không có tiền mặt, để anh chuyển khoản cho em nhé - anh Khải ngại ngần nói với người thợ sửa xe.

- Cả cửa hàng em không ai có tài khoản anh ạ - người thợ sửa xe trả lời.

Anh Khải đang loay hoay không biết phải làm sao thì một người đàn ông ngồi trong cửa hàng lên tiếng:

- Để tôi đưa anh tiền mặt, rồi anh chuyển khoản cho tôi cũng được.

Vậy là khó khăn được giải quyết, anh Khải cảm ơn người đàn ông tốt bụng và được biết tên anh là Nguyễn Văn Thái.

Gửi thư tới Người Xây Dựng, anh Khải chia sẻ niềm vui khi nhận được sự giúp đỡ của một người chưa từng quen biết. Song, chính những điều bình dị như vậy khiến chúng ta có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Niềm vui từ những điều bình dị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.