Sáng 6-2, bà Châu ở khu dân cư Yên Duyên, phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) đến thăm bà Nhâm ở thôn 3, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) thì gặp bà Nhâm và một số người đang trồng cây xanh, trồng hoa trên tuyến đường giữa thôn. Bà Châu vui vẻ nói:
- Xã bà được cấp tiền mua cây, mua hoa về trồng hả bà? Thôn mình giờ trông đẹp và bắt mắt quá bà ạ!
- Không phải đâu, là do nhân dân cùng đóng góp đấy. Mọi người tham gia hào hứng lắm bà ạ. Từ khi tham gia trồng cây, người dân trong xã cảm thấy vui vì đang làm việc có ích cho cộng đồng - bà Nhâm đáp.
- Chương trình này do đơn vị nào tổ chức vậy? - bà Châu tìm hiểu.
- Hội Liên hiệp phụ nữ cùng với Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi xã tôi hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” do UBND xã Yên Mỹ phát động đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, hội viên và bà con nhân dân đóng góp để mua cây xanh, cây cảnh và hoa về trồng trên các trục đường trong xã. Hội viên cùng nhau chăm sóc nên đường làng có thêm bóng mát và hoa khoe sắc trông sinh động và đẹp hẳn ra - bà Nhâm kể.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, bà Châu tâm đắc với hoạt động trên vì đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong nhân dân để cùng đóng góp xây dựng, làm đẹp quê hương. Từ đó, người dân thêm yêu mến, gắn bó với mảnh đất quê hương.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.