Mỗi ngày một chuyện

Giúp người cơ nhỡ

Người Xây Dựng 05/03/2025 - 07:09

Tối 15-2, vợ chồng anh Sơn ở phố Hàng Cân (quận Hoàn Kiếm) đi dạo qua phố Cầu Gỗ (quận Hoàn Kiếm) thì gặp người phụ nữ dáng vẻ khắc khổ, một tay bế đứa con nhỏ khoảng 2 tuổi, một tay cầm tay đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi ngồi ở vỉa hè.

Thấy vậy, vợ chồng anh Sơn đến gần hỏi:

- Ba mẹ con đi đâu mà trời tối, lạnh như thế này còn ngồi ngoài đường thế?

- Dạ, mẹ con em mới ở quê ra. Em tính thuê nhà, kiếm việc làm nuôi con ạ - người phụ nữ đáp.

- Thế ba mẹ con ăn uống gì chưa? - anh Sơn hỏi.

- Mẹ con em có mấy nắm cơm ăn từ sáng đến giờ rồi ạ. Em định nghỉ tạm ở đây, mai tính tiếp - người phụ nữ nói.

- Thôi, ba mẹ con chị đợi ở đây một chút. Tôi về nhà lấy đồ ăn, rồi mang cho cái chiếu, cái chăn cho mấy mẹ con đỡ lạnh nhé - anh Sơn đề nghị.

Sau đó, vợ chồng anh Sơn mau chóng về nhà xào mì cho ba mẹ con. Không chỉ mang chăn, chiếu, anh chị còn tìm cho ba mẹ con áo, tất, mũ giúp họ bớt lạnh.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy cảm thương cho hoàn cảnh của người phụ nữ trẻ, mong chị sớm tìm được chỗ ở và công việc để ổn định cuộc sống. Đồng thời, trân quý sự quan tâm, giúp đỡ người cơ nhỡ của vợ chồng anh Sơn, tiếp thêm tình yêu thương ấm áp, giúp họ có thêm động lực vượt qua khó khăn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giúp người cơ nhỡ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.