Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những tấm lòng Hà Nội hướng về miền Trung

Nhóm phóng viên| 05/11/2020 19:42

(HNMO) - Phát huy truyền thống "Tương thân tương ái", ngày 5-11, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung. Từ những hỗ trợ thiết thực, người dân Hà Nội đã và đang chia sẻ tình cảm yêu thương tới đồng bào vùng lũ.

Chiều 5-11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ đã tiếp nhận 12 triệu đồng, 1 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập từ nhân dân và cán bộ thôn Chúc Lý (xã Ngọc Hòa) ủng hộ đồng bào miền Trung.

“Như vậy, tính đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận hơn 1,2 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai”, ông Vũ Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ phấn khởi nói.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ tiếp nhận ủng hộ từ nhân dân và cán bộ thôn Chúc Lý (xã Ngọc Hòa).

Không chỉ ở Chương Mỹ, phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương. Tại xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây), Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Chính cho biết, đến nay, xã đã tiếp nhận được 41,6 triệu đồng của người dân ủng hộ đồng bào miền Trung. Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân khác góp sức và trực tiếp trao quà tới người dân miền Trung...

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây) tiếp nhận ủng hộ miền Trung từ các tập thể, cá nhân.

Tương tự, chỉ trong thời gian ngắn phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai đã tiếp nhận hơn 1,7 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm. Toàn bộ kinh phí và nhu yếu phẩm tiếp nhận từ các đơn vị, nhà hảo tâm được huyện chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, từ đó, cùng Thủ đô và cả nước hỗ trợ đồng bào miền Trung sớm ổn định cuộc sống.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai tiếp nhận ủng hộ từ các xã, thị trấn.

Theo Chủ tịch UBND xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai) Lê Huy Chung, từ đầu tháng 10 đến nay, địa phương đã huy động được hơn 130 triệu đồng, hàng trăm thùng mì tôm và nhiều nhu yếu phẩm khác ủng hộ đồng bào miền Trung.

Chị Nguyễn Thị Lý ở xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai) chia sẻ: "Mưa lũ, nhiều người dân miền Trung đã bị hư hỏng nhà cửa, thiệt hại về hoa màu, lợn, gà... họ rất cần được tiếp sức để khôi phục sản xuất. Để chia sẻ khó khăn này, khi địa phương phát động phong trào ủng hộ miền Trung, chúng tôi tham gia rất nhiệt tình"...

Cán bộ và nhân dân xã Tam Hưng chuyển tiền quyên góp về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Oai để gửi tới đồng bào miền Trung.

"Lá lành đùm lá rách" - tấm lòng của người dân Hà Nội vẫn đang hướng về miền Trung với những sẻ chia cụ thể, thiết thực. Những việc làm này tiếp tục được lan tỏa mạnh trong cộng đồng, qua đó, phần nào động viên bà con vùng lũ lụt sớm vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, đời sống...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những tấm lòng Hà Nội hướng về miền Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.