Bất kỳ ai khi nghĩ đến Ô-xtrây-li-a là nhớ ngay Xít-ni, Men-bơn, hay Bờ Biển Vàng. Rất ít người biết rằng ở Ô-xtrây-li-a còn có những thành phố biển và khu nghỉ mát nổi tiếng không kém, mà trong số này phải kể đến những danh lam thắng cảnh ở miền Tây.
Phần lớn vùng trung tâm và phía Tây Ô-xtrây-li-a là cao nguyên có độ cao từ 400-600m, trong đó có nhiều khu vực sa mạc rộng lớn. Nhưng trong khi phía Đông Ô-xtrây-li-a mang sức sống trẻ trung do bầu không khí sạch sẽ và tốc độ phát triển chóng mặt, thì phía Tây lại là nơi lưu giữ được những nét cổ kính, nếp gấp của thời gian, nơi được mệnh danh là “một Ô-xtrây-li-a thực sự như vốn có”. Đời sống hoang dã có từ thời xa xưa, từ những sa mạc ở phía Bắc đến con sông ở phía Nam, mang đến cho con người cảm giác được sống hòa bình với Mẹ thiên nhiên, thư giãn, thanh thản và không xô bồ.
|
Thủ phủ của Tây Ô-xtrây-li-a là Perth, tọa lạc ở phía Tây Nam của đại lục này. Đây là thành phố lớn thứ năm của Ô-xtrây-li-a và nổi tiếng là một trong những thành phố sạch nhất thế giới với khí hậu Địa Trung Hải ôn hòa. Sông Swan chạy qua thành phố, đổ xuống tận ấn Độ Dương, và Công viên các vị vua rất rộng lớn và sặc sỡ đặt ngay ở trung tâm thành phố luôn là điểm nghỉ ngơi cho người dân và là điểm đến đầu tiên của những du khách nước ngoài. Hơn 12.000 loài hoa dại, trong đó có hoa móng Căng-gu-ru, biểu tượng của Tây Ô-xtrây-li-a, cùng quây quần trong công viên rộng 400 ha này, tạo nên quần thể thực vật phong phú nhất trên thế giới. Đây là thành phố do thuyền trưởng người Anh James Stirling lập nên năm 1829 và là một phần trong khu thuộc địa chạy dọc sông Swan. Cách Perth khoảng 20 phút đi ô tô về phía Nam là thành phố cảng Fremantle. Đây vẫn là cửa ngõ của Tây Ô-xtrây-li-a từ cách đây khoảng 180 năm, khi khu vực bắt đầu phát triển. Thành phố cổ kính này còn lưu giữ rất nhiều những dấu ấn lịch sử và vẻ đẹp cổ mê hoặc từ thế kỷ thứ 19, với những công trình kiến trúc dát vàng chạy dọc các đường phố dài xen lẫn khu thương mại lớn với cửa hàng bán đồ lưu niệm, trang sức sầm uất. Sau khi đi mua hàng, du khách có thể thưởng thức một ly Cappuccino, món cà phê sữa đặc trưng của người bản địa, ngay tại những quán cà phê ngoài trời. Một trong những nét thu hút nhất ở Fremantle là dải Cappuccino và hàng chục quán cà phê ngoài trời phục vụ loại cà phê sữa sủi bọt ngon nhất trên thế giới.
Nằm ở khoảng 245km về phía Bắc Perth, sa mạc Pinnacles thuộc quần thể công viên quốc gia Nambung là một trong những điểm khám phá thiên nhiên hoang sơ hấp dẫn nhất ở Tây Ô-xtrây-li-a.
Một khi đã đến Pinnacles, bất kỳ ai cũng sẽ phải sửng sốt trước những dấu ấn mà thiên nhân khắc họa tại nơi đây. Khu vực từng là rừng rậm này qua bao năm đã trở thành một biển cát vàng óng dưới ánh mặt trời, với chi chít những cây cột đá kỳ cục. Những bãi cátvàng trải dài vô tận và những cột đá kỳ lạ mọc lên từ cát khiến khu vực này trông vô thực, dường như không phải là một địa danh trên trái đất. Phim ảnh làm về những hành tinh hoặc kỷ nguyên khác, như “hành tinh của khỉ không đuôi”, sẽ không phải xây dựng một phim trường tốn kém mà chỉ cần đến khu vực này. Gần Pinnacles là một cồn cát trải dài. Cát ở đây trắng và đẹp đến mức không ai nỡ mang cả giày dẫm lên chúng. Thật là rất thú vị khi được nhìn thấy màu trắng tinh khiết của dải cát cạnh màu xanh của Ấn Độ Dương.
Ở Rockingham, phía Nam Perth, du khách có thể ngâm mình dưới nước để chơi đùa với cá heo hay mặc đồ lặn, cùng thám hiểm tận đáy đại dương với những chú cá thông minh này. Rất từ từ, nhưng cũng rất bất ngờ, dưới đáy biển xanh thẳm mở ra hẳn một thế giới khác hoàn toàn với thế giới trên bờ. Những chú cá đi ăn riêng, hoặc thành đàn chỉ hai đến ba con, bơi lờ lững tưởng như có thể thò tay bắt được, nhưng thoắt cái đã biến mất. Giống động vật hoang dã này không sợ con người. Chúng cứ tiến đến rồi thoắt cái lại rút đi, ném cái nhìn trêu ngươi về phía người đang cố chạm được vào cái đuôi của chúng.
Người Ô-xtrây-li-a gọi các cuộc leo núi hoặc đi dạo trong rừng là “đi bộ giải trí”. Môn đi bộ và bơi xuồng trên sông Margaret (phía Nam Perth) là điểm thú vị, tạo cơ hội cho du khách khám phá “một Ô-xtrây-li-a thực sự vẫn còn lưu giữ được những giá trị thiên nhiên có từ hàng chục nghìn năm”. Trên ca nô, mọi người nhẹ nhàng trôi theo dòng sông và dừng lại ở một vài hòn đảo và hang đá để tìm hiểu về cuộc sống của thổ dân Aborigine địa phương. Người Aborigine đến Ô-xtrây-li-a khoảng 50.000 năm trước đây. Họ sống chủ yếu dọc bờ biển miền Nam, miền Đông và các con sông phía Tây cho tới khi những người định cư Anh dồn họ vào vùng nội địa khô cằn. Khách du lịch một khi đã đặt chân đến đảo “Hối tiếc”, tên được đặt bắt nguồn từ truyền thuyết về một vị anh hùng thổ dân, sẽ thấy mình lạc vào những câu chuyện tưởng như cổ tích nhưng rất thật về cuộc chiến đấu sinh tồn của thổ dân vùng đất này.
Thu Hằng
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.