Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những kẻ gây rối đội lốt tu hành

HONGHAI| 28/08/2007 18:31

Cứ đến mùa lễ Vu Lan là các ngôi chùa Phật giáo trên khắp Việt Nam lại được trang hoàng rực rỡ. Các tăng ni phật tử đến chùa để thắp hương tưởng nhớ người đã khuất, coi ngày lễ này như một dịp để báo hiếu-báo ân. Ở nhiều ngôi chùa, đặc biệt là tại cố đô Huế, các vị sư sãi cũng nhân dịp lễ Vu Lan tổ chức các hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo.

Cứ đến mùa lễ Vu Lan là các ngôi chùa Phật giáo trên khắp Việt Nam lại được trang hoàng rực rỡ. Các tăng ni phật tử đến chùa để thắp hương tưởng nhớ người đã khuất, coi ngày lễ này như một dịp để báo hiếu-báo ân. Ở nhiều ngôi chùa, đặc biệt là tại cố đô Huế, các vị sư sãi cũng nhân dịp lễ Vu Lan tổ chức các hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo.

Chính trong mùa lễ Vu Lan năm nay, chỉ vài ngày trước lễ chính (27/8, tức 15/7 Âm lịch), một số người cũng có kế hoạch phát tiền cho dân với danh nghĩa “cứu trợ.” Chỉ có điều, mục đích của những nhân vật gây rối đội lốt tu hành này không phải nhằm giúp đỡ người dân gặp khó khăn mà là kích động người khiếu kiện tiến hành biểu tình, chặn đường làm mất an ninh, trật tự; đồng thời tổ chức ghi âm, ghi hình truyền ra bên ngoài cho bọn phản động lưu vong phối hợp tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam.

Đứng đầu những hoạt động kể trên là Thích Quảng Độ, tên thật là Đặng Phúc Tuệ, sinh năm 1927, hiện đăng ký thường trú tại Chùa Thanh Minh Thiền Viện, Tp. Hồ Chí Minh. Xuất gia từ khi còn trẻ, nhưng thay vì tụng niệm Phật pháp cầu mong một xã hội an bình, nhà tu hành này lại đi theo một tư tưởng ngược với lợi ích dân tộc, chống đối đến cùng chế độ chính trị, thành quả của cuộc cách mạng mà hàng triệu người Việt Nam đã phải hy sinh xương máu để giành lấy.

Từng bị bắt về tội “phá hoại chính sách đoàn kết và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước,” từng được ra tù sớm nhờ chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước nhưng Thích Quảng Độ và những phần tử cơ hội chính trị khác - được sự hậu thuẫn của những kẻ chống đối cực đoan trong Phật giáo người Việt lưu vong hải ngoại như Võ Văn Ái (ở Pháp), Hộ Giác và Viên Lý (ở Mỹ) - vẫn công khai thách thức chống chính quyền và pháp luật, và kêu gọi phục hồi tổ chức bất hợp pháp “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.”

Một số ít cá nhân và tổ chức ở nước ngoài - có thể do không tiếp cận đầy đủ thông tin hoặc cố tình phớt lờ thực tế - tung hô Thích Quảng Độ như một nhà dân chủ hàng đầu. Nhưng không rõ họ ca tụng với lý lẽ gì, khi mà toàn dân Việt Nam, những người rất hiểu giá trị của tự do và hòa bình, đang phấn đấu cho một xã hội dân chủ-văn minh và hòa mình vào xu hướng hội nhập quốc tế, còn Thích Quảng Độ và đồng bọn tìm mọi cơ hội để gây bất ổn cho xã hội bằng những biện pháp rất thô sơ: vu khống chế độ và chặn đường gây rối. Thực tế, Thích Quảng Độ - giống như Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Khắc Toàn - gắng sức lớn tiếng bôi xấu nhà nước Việt Nam chỉ nhằm lấy lòng lực lượng phản động ở nước ngoài và nhận viện trợ tài chính.

Theo những tài liệu mà cơ quan Công an thu thập được, những tổ chức phản động như “Câu lạc bộ Hoa Mai” và “Ủy ban yểm trợ người khiếu kiện” ở Mỹ; “Đảng dân chủ nhân dân” ở Ôxtrâylia; “Liên hội nhân quyền Việt Nam” ở Thụy Sỹ thường xuyên tài trợ cho các hoạt động của các đối tượng gây rối trong nước. Nhờ những khoản tài chính như trên cùng nguồn tiền từ cái gọi là “quỹ cứu tế dân oan” do chính Thích Quảng Độ lập nên và thậm chí cả tiền công đức của bà con Phật tử, y đã phóng tay phân phát để để tranh thủ sự ủng hộ của người dân khiếu kiện, từ đó kích động họ gây rối loạn cho xã hội.

Hai cuộc biểu tình bất thành vào ngày 22 và 23/8, một số đối tượng âm mưu dùng chiêu bài “cứu trợ” để gây rối như Thích Không Tánh - kẻ được giao hàng trăm triệu đồng để “phát chẩn” cho người khiếu kiện ở Hà Nội đồng thời xúi giục họ lôi kéo những người khiếu kiện ở các địa phương kéo về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm chúng dự kiến tổ chức biểu tình - đã bị bắt quả tang và đưa về các địa phương nơi họ cư trú để quản lý. Đó chỉ là những sự việc mới nhất phơi bày những việc làm đi ngược lại lợi ích dân tộc, chống phá Nhà nước của Quảng Độ và Không Tánh, cho thấy tất cả những gì họ làm chỉ nhằm phục vụ cho mưu đồ chính trị riêng của cá nhân Thích Quảng Độ.

Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, trụ trì Chùa Lý Triều Quốc Sư, Hà Nội, phát biểu rằng tất cả những người con phật đang hướng về đại lễ Vu Lan, tức là hướng tất cả tâm của mình vào việc báo đáp tứ ân. “Trong báo đáp tứ ân đó có cái ân thứ hai là báo ân quốc gia xã hội - phải góp sức xây dựng đất nước và đền đáp công ơn của những người đã có công xây dựng đất nước này đối với mình và bảo vệ cái chính thể mà chúng ta đang được hưởng cái quyền tự do đó,” Thượng tọa nói, “cho nên tôi thấy rằng việc làm đó (của Thích Quảng Độ) không đúng với việc làm của những người tu hành.”

Lễ Vu Lan giờ đây không chỉ là ngày lễ quan trọng đối với tăng ni, phật tử, mà đã trở thành phong tục, tập quán và tín ngưỡng dân gian. Lễ Vu Lan báo ơn cha mẹ không chỉ để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là dịp để chúng ta nhìn nhận lại những việc mình đã làm với người còn sống. Thích Quảng Độ và những kẻ đồng lõa đã không đóng góp gì được cho sự phát triển chung của dân tộc, sao còn cố tình làm xáo động ngày lễ bình an này.

TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những kẻ gây rối đội lốt tu hành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.