Hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hơn 40 cuốn sách viết về đề tài này của các nhà xuất bản đã được ra mắt độc giả. Nhà xuất bản Kim Đồng cũng không đứng ngoài cuộc khi phát hành hàng loạt những cuốn sách quý viết về Điện Biên Phủ. Từ hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang tên Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử đến những hồi ức của một cựu chiến binh với Chuyện ở đồi A1, những tấm gương chiến đấu hy sinh trong Lá cờ chuẩn đỏ thắm. Người đọc sẽ còn được thưởng thức những bài thơ hay viết ca ngợi Bác Hồ với Hồ Chí Minh tên người là cả một niềm thơ.
![]()
Hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hơn 40 cuốn sách viết về đề tài này của các nhà xuất bản đã được ra mắt độc giả. Nhà xuất bản Kim Đồng cũng không đứng ngoài cuộc khi phát hành hàng loạt những cuốn sách quý viết về Điện Biên Phủ. Từ hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang tên
Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử đến những hồi ức của một cựu chiến binh với
Chuyện ở đồi A1, những tấm gương chiến đấu hy sinh trong
Lá cờ chuẩn đỏ thắm. Người đọc sẽ còn được thưởng thức những bài thơ hay viết ca ngợi Bác Hồ với
Hồ Chí Minh tên người là cả một niềm thơ.
Cách đây 50 năm, quân và dân ta đã đánh thắng trận quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất trong lịch sử chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp. Chiến thắng Điện Biên Phủ cùng với những chiến thắng lớn khác trên các chiến trường ba nước Đông Dương năm 1953 - 1954 đã buộc chính phủ Pháp phải ký hiệp định Giơnevơ, kết thúc chiến tranh xâm lược Đông Dương.
Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, đã cùng với các chiến sĩ, các binh chủng, các dân tộc nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, sau "năm mươi sáu ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt", đã bẻ gẫy toàn bộ kế hoạch của Nava, bắt sống tướng De Castrie, cắm lá cờ đỏ sao vàng lên nóc hầm cứ điểm. "Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do" (Hồ Chí Minh).
Hồi ức
"Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua sự thể hiện của nhà văn Hữu Mai đã tái hiện lại những ngày tháng oanh liệt của quân và dân ta trong chiến dịch lịch sử đó. Với chiến thắng Điện Biên Phủ, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định "Điện Biên Phủ là điểm hẹn mà lịch sử dành cho những cuộc chiến tranh xâm lược trong thời đại ngày nay".
Một cuốn sách ý nghĩa khác của Nhà xuất Bản Kim Đồng lần này là
Chuyện ở đồi A1 của tác giả Nguyễn Tân. Đây là những hồi ức của một cựu chiến binh từng tham chiến ở đồi A1 gồm những kỷ niệm cảm động và hào hùng về các chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Đọc Chuyện ở đồi A1, người ta có cảm giác như đang được sống cùng với các chiến sĩ năm xưa, được chia sẻ cùng họ những khó khăn, vất vả cũng như những chiến thắng lẫy lừng của họ.
Hồ Chí Minh tên người là cả một niềm thơ lại tuyển chọn 50 bài thơ hay của nhiều tác giả viết về Bác Hồ kính yêu, được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Tập thơ bày tỏ lòng yêu kinh vô bở, niềm tiếc thương sâu sắc cảu nhân dân Việt Nam và bạn bè khắp năm châu đối với vị cha già của dân tộc. Hình ảnh Bác Hồ luôn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam, là dòng sông thơ không bao giờ cạn. Đây là tập tơ hay xúc động có giá trị cao.
Lá cờ chuẩn đỏ thắm của tác giả Hồ Phương là cuốn sách quý ra mắt các độc giả nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến tháng Điện Biên Phủ và 60 năm thành lập QĐNDVN.
Lá cờ chuẩn đỏ thắm đã gợi lại cho bạn đọc một trang sử oanh liệt của dân tộc mà mỗi chiến sĩ, mỗi người dân Việt Nam đều góp phần viết nên trang sử ấy. Tập truyện viết về những tấm gương chiến đấu hy sinh của những chiến sỹ Điện Biên- Bộ đội cụ Hồ.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là niềm tự hào lớn lao, là nguồn cảm hứng vô tận cho những người cầm bút. Các thế hệ trong tương lai sẽ còn tiếp tục khai thác đề tài này để làm nên tác phẩm của mình, có điều những tác phẩm mới của chính những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đến khi đó sẽ không còn. Với suy nghĩ ấy, những người làm sách luôn luôn trân trọng, nâng niu từng tác phẩm và coi đó như một phần máu thịt của mình. Hy vọng bạn đọc cũng suy nghĩ như thế khi đón đọc từng tác phẩm.
Trang Ngọc