(HNM) - Tuyến phố Kim Ngưu, nằm bên sông Kim Ngưu có chiều dài hơn 1000m, nối từ phố Trần Khát Chân đến phố Minh Khai. Tuyến phố này sẽ đẹp, thơ mộng hơn rất nhiều nếu như không tồn tại những cảnh “tức mắt” như hiện nay.
Vỉa hè dọc tuyến phố, phía đối diện bờ sông Kim Ngưu khá rộng, song hầu như bị các hộ dân chiếm dụng để kinh doanh. Nhiều đoạn, xe cộ, hàng hóa tràn lan trên vỉa hè khiến người đi bộ chẳng còn lối đi. Bức xúc nhất có lẽ là một hàng bia ở đầu phố (đoạn tiếp giáp với phố Trần Khát Chân). Hằng ngày, hàng bia này thường xuyên “biến” vỉa hè thành chỗ kê bàn, ghế để phục vụ khách (ảnh 1), đặc biệt là vào các buổi chiều tối.
Cách đây vài năm, chính quyền sở tại và cơ quan chức năng đã cho xây dựng một dãy nhà cấp bốn ở bên đường để tạo điều kiện cho người lao động ngoại tỉnh đến đây chờ việc. Việc xây dựng “nhà chờ việc” này nhằm khắc phục tình trạng người lao động tụ tập ở bên sông Kim Ngưu, gây lộn xộn tại khu vực. Thời gian đầu, dãy nhà này đã phát huy được hiệu quả. Tuy nhiên, không bao lâu sau dãy nhà này đã trở thành nơi bán hàng nước, chỗ tập kết vật liệu xây dựng của một số hộ dân (ảnh 2). Từ khi mất “nhà chờ việc”, tình trạng người lao động ngoại tỉnh tụ tập bên sông lại tái diễn.
Trên vỉa hè, phía tiếp giáp với sông Kim Ngưu có hàng cột sắt, nối với nhau bằng xích xắt, để tạo cảnh quan và bảo đảm an toàn cho người đi đường. Vậy nhưng, hiện nay toàn bộ các đoạn xích đã “không cánh mà bay” (ảnh 3). Cũng dọc tuyến vỉa hè này có trồng nhiều cây xanh, chủ yếu là cây liễu. Do không được quan tâm, chăm sóc đúng mức, một số cây đã chết từ lâu mà chưa được chặt bỏ, trồng cây thay thế. Những cây sống thì không được chặt tỉa, cành, lá mọc um tùm che chắn hết lối của người đi bộ (ảnh 4).
Đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng sớm xem xét, có biện pháp khắc phục những cảnh “tức mắt” nêu trên, bảo đảm mỹ quan và trật tự đô thị tại tuyến phố Kim Ngưu.
Bài, ảnh:Duy Biên
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.