Nhà văn nữ Francoise Sagan vừa từ trần tại thị trấn Hornfleur, Tây Bắc nước Pháp, thọ 69 tuổi. Bà đã nhập viện vài ngày trước đó vì đau tim và viêm phổi. Tác phẩm đầu tiên và cũng nổi tiếng nhất của Francoise Sagan ra đời khi bà mới có 18 tuổi -
Trong cuộc đời mình Sagan đã viết hơn 40 cuốn truyện và kịch bản. Sức khỏe của bà đã khá yếu trong mấy năm gần đây và vào cuối đời bà sống tại thị trấn Hornfleur vùng Normandie.
Francoise Sagan sinh ra trong một gia đình khá giả vào năm 1935. Bà đã bị đuổi khỏi trường dòng vào năm 1953 và do đó đã dành thời gian một vài tháng mùa hè để viết cuốn "Boinjour Tristesse". Cuốn này kể về một cô gái trẻ vì buồn chán và cảm thấy đời mình trống rỗng đã làm đủ mọi cách để phá hoại quan hệ của cha mình với một người tình mới.
Giống như Sagan, đây là hiện thân cho lớp trẻ Paris thời hậu chiến, bị ảnh hưởng của nhạc jazz và chủ nghĩa hiện sinh. Cuốn "Bonjour Tristesse" đã được dịch ra 22 thứ tiếng và in 5 triệu bản trên toàn thế giới. Trong lời chia buồn của mình, Tổng thống Jacques Chirac đã gọi Sagan là "nhân vật tiên phong của thế hệ mình" và rằng bà đã giúp nâng cao vị thế của người phụ nữ Pháp.
H.A (theo BBC)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.