Mỗi ngày một chuyện

Nhà chờ xe buýt ngập rác

Người Xây Dựng 11/10/2024 - 06:16

Ngày 28-9, bà Thu ở phố Nhổn, phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) nói với chồng:

- Ông ơi, nay ông chở tôi sang chùa nhé.

- Mọi khi tôi thấy bà bảo đi xe buýt cho an toàn mát mẻ, bà có khiến tôi chở đâu mà nay lại đòi đi xe máy thế - chồng bà Thu tươi cười nói.

- Nói thật là tôi vẫn thích đi xe buýt vì không bụi bặm, nắng nôi. Nhưng tôi bị ám ảnh bởi cái nhà chờ xe buýt nên tạm thời không đi xe buýt nữa ông ạ - bà Thu kể.

- Nhà chờ có mái che, có chỗ ngồi chờ mà, làm sao mà bà lại bị ám ảnh? - chồng bà Thu thắc mắc.

- Gần đây điểm chờ xe buýt Nhổn chỗ gần nhà mình không hiểu sao đầy rác, nhếch nhác, ô nhiễm vô cùng. Đứng chờ xe ở đấy như đứng bên bãi rác ấy, rất khó chịu. Chưa kể nhiều tài xế "xe ôm" dừng đỗ cả trên vỉa hè lẫn dưới lòng đường khu vực này nên đông đúc, đi lại nguy hiểm ông ạ - bà Thu chia sẻ.

Phản ánh đến Người Xây Dựng, bà Thu cho biết, tình trạng này diễn ra đã lâu, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ xe buýt. Bà mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, cho thu dọn rác thải, chấn chỉnh lại trật tự đô thị tại khu vực nhà chờ xe buýt để tạo thuận lợi cho người dân khi đi xe buýt và bảo đảm vệ sinh, mỹ quan đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà chờ xe buýt ngập rác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.