Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà báo Đào Duy Mười, nguyên Trưởng ban Bạn đọc, Báo Hànộimới: Nhớ lần bị ''bắt cóc''...

Việt Nga| 22/10/2022 19:41

(HNM) - Nhân vật bên trái (trong ảnh) là một trong 3 chị em gái (người lớn tuổi nhất đã 87, người "nhỏ" nhất 67 tuổi) bị người em trai ngăn cản, không cho về ngôi nhà của bố mẹ để lại ở một phường của quận Hoàn Kiếm. Đơn thư được gửi các cấp chính quyền, cơ quan chức năng nhiều năm ròng nhưng vụ việc không được giải quyết dứt điểm... Các bà cũng đã nhiều lần đến Báo Hànộimới đề nghị “can thiệp, giúp đỡ...”. Nhưng nhà báo đâu có dễ “can thiệp” vào việc riêng của người dân. Công văn, giấy chuyển đơn đã được gửi đi, phóng viên xuống tận nơi tìm hiểu..., song việc đăng bài thật là khó.

Chuyến thăm bất ngờ của bạn đọc ngày 21-6-2013.

Bẵng đi một thời gian, đến ngày 21-6-2013, gần trưa, người phụ nữ có tuổi nói trên dắt theo cháu ngoại đến địa chỉ số 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, tìm gặp... “ông nhà báo”. Bị “bắt cóc” tại phòng làm việc, tôi lúng túng:

- Chị muốn gặp nhà báo nào?

- Tôi tìm “ông nhà báo” đã nhận đơn thư của chị em tôi, còn cử phóng viên về phường... - Người phụ nữ trả lời rành mạch.

- Nhận đơn thư và cử phóng viên về phường làm việc là Ban Bạn đọc chúng tôi, nhưng việc của gia đình chị khó quá...

- Không! Hôm nay, bà cháu tôi tới đây không phải để yêu cầu nhà báo giúp đỡ, mà là muốn nói lời cảm ơn và chúc mừng các nhà báo nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6... - Vừa nói, người phụ nữ vừa gọi với ra ngoài cửa, nhờ cô lao công mang giúp lẵng hoa vào phòng làm việc của Ban Bạn đọc, rồi trịnh trọng:

- Thay mặt các chị của tôi, tôi xin phép tặng các nhà báo Hànộimới lẵng hoa và chúc các nhà báo cùng gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc...

Chưa giúp được gì cho người dân mà được tặng hoa, một lần nữa tôi lúng túng:

- Xin lỗi chị, chị tặng hoa đúng ngày này khiến chúng tôi băn khoăn quá...

Người phụ nữ cười tươi:

- Tôi xin thông báo với ông, qua công văn, giấy chuyển của Báo gửi xuống phường, tổ dân phố, phóng viên về tìm hiểu, làm việc, cậu em tôi đã đồng ý để chúng tôi về lại nhà của bố mẹ để lại hương khói, giỗ chạp. Còn việc chia thừa kế, chúng tôi sẽ bàn bạc, thống nhất sau...

Nghe người phụ nữ chia sẻ, tôi thở phào, nhờ phóng viên của ban nhận lẵng hoa, pha trà nước mời người phụ nữ và cháu bé...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà báo Đào Duy Mười, nguyên Trưởng ban Bạn đọc, Báo Hànộimới: Nhớ lần bị ''bắt cóc''...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.