Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguy hiểm từ chó thả rông

Người Xây Dựng| 05/07/2021 07:10

(HNM) - 18h ngày 20-6, chị Ngọc đón con từ nhà ông bà ngoại ở phố Giảng Võ về. Đi qua hồ Giảng Võ (phía đường Trần Huy Liệu, quận Đống Đa), hai mẹ con đang vui vẻ trò chuyện thì bé Lan bỗng hét lớn, sợ hãi nhảy lên, ôm lấy mẹ:

- Mẹ ơi, có con chó đen kia cứ bám theo con!

Vừa dỗ dành con nhưng chị Lan cũng khá sợ khi thấy một chú chó màu đen, nặng khoảng 10kg, không đeo rọ mõm đang đứng nhìn hai mẹ con.

- Mickey, mày làm gì chạy nhanh thế?

Chị Lan nghe tiếng chủ nhân của con chó đang gọi nó. Tuy nhiên, nó lại lao đi khiến nhiều người đang đi bộ sợ hãi, nhất là trẻ nhỏ.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Ngọc mong muốn chính quyền sở tại, cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh vi phạm này. Đồng thời, chị cũng cho rằng những người nuôi chó cần nâng cao ý thức, thực hiện đúng quy định về chăm sóc vật nuôi, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nguy hiểm từ chó thả rông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.