Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguy cơ “Quỷ đỏ” trắng tay và… hơn thế nữa

Huy Hoàng| 02/05/2012 07:02

(HNM) - Từ chỗ bỏ xa Manchester City 8 điểm vào 3 tuần trước, thầy trò HLV Alex Ferguson đã đánh mất tất cả lợi thế sau trận thua ở sân City of Manchester vào rạng sáng qua (1-5).

Nguy cơ mất chức vô địch và trắng tay cả mùa giải đã hiển hiện, nhưng điều khiến người ta lo hơn cả là chất truyền thống của ''Quỷ đỏ'' đang dần mai một và thế hệ hiện tại khó đảm đương trọng trách do đàn anh để lại.

Pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ hai CLB.

Nhìn cách M.U thua đối thủ cùng thành phố, nhiều cổ động viên ruột của ''Quỷ đỏ'' đã rất buồn. Tỷ số thua 0-1 là có phần may mắn cho M.U, bởi cả trận họ không có tình huống tấn công nguy hiểm nào, không có lấy một cú sút trúng đích và bị Man xanh kiểm soát hoàn toàn thế trận. Nguyên nhân thất bại có thể đến từ cách tiếp cận trận đấu sai lầm của HLV Ferguson (đá vì 1 điểm) hoặc chưa chính xác khi lựa chọn cầu thủ (giữ Park Ji Sung lại quá lâu), nhưng điều khiến người ta lo hơn cả là chất lượng cầu thủ của M.U thua quá nhiều so với Man xanh.

Trong cả hai trận đối đầu ở Premier League mùa này, M.U đều thua toàn diện trước kình địch. Ở trận lượt đi, M.U chọn cách chơi đôi công với đối thủ và vỡ trận, mất người nên thua 1-6. Còn đến trận lượt về, M.U đá với sơ đồ 4-5-1 để không cho Man City ghi bàn, nhưng cách chơi này đã khiến cho ''Quỷ đỏ'' đánh mất sức mạnh truyền thống và không còn là chính mình nữa. Ở thời đỉnh cao của mình, M.U hiếm khi phải chịu thua theo cách mà họ đã làm trước Man City ở mùa này. Trước đây, dù thắng hay bại thì M.U vẫn luôn chơi ở đẳng cấp đàn anh, nhưng xem những trận derby thành Manchester ở mùa này thì điều đó không còn đúng nữa. M.U đã bị đàn em Man City vượt lên, và nếu không có sự bổ sung thật sự chất lượng trong mùa tới thì họ sẽ còn tụt hậu.

Đội hình hiện tại của M.U chỉ có Wayne Rooney là đạt đến đẳng cấp thế giới, còn Vidic đang chấn thương dài ngày, Ferdinand, Evra đã không còn duy trì phong độ nên ''xương sống'' của đội không còn khỏe khoắn như trước. Dàn cầu thủ trẻ mới bổ sung phải cần 2-3 năm nữa mới có thể trưởng thành nên trước mắt M.U sẽ gặp nhiều đe dọa từ các đối thủ cạnh tranh như Man City hay Chelsea.

Rất nhiều chuyên gia khẳng định, cái thiếu lớn nhất của Man City chỉ là sự tự tin, nếu đoạt chức vô địch Premier League mùa này và xây dựng được bộ khung ổn định thì rất khó ngăn cản đội bóng này trong tương lai. Về chất lượng cầu thủ, đội Manchester City không có đối thủ ở Premier League tại thời điểm hiện nay. Họ có rất nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới như Aguero, Tevez, David Silva, Kompany, Yaya Toure, và mỗi vị trí của Man xanh có ít nhất hai cầu thủ giỏi cạnh tranh. Trong mùa hè này, Man xanh cũng sẽ có một loạt bổ sung để chuẩn bị cho cuộc chinh phục danh hiệu vô địch Champions League năm sau.

Đối thủ Chelsea cũng vậy, họ đứng trước triển vọng giành được chức vô địch Champions League lần đầu tiên khi được đặt ở cửa trên trước Bayern Munich ở trận chung kết tới. Ông chủ Abramovich đã lên kế hoạch "thay máu" đội bóng ở mùa tới với khoản ngân sách kỷ lục lên đến 247 triệu bảng với rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay như: Higuain, Modric, Hazard, Hulk, Goetze, Cavani, Azpilicueta... Nếu chi khoản tiền này đúng chỗ, Chelsea hoàn toàn có thể trở lại cuộc đua với hai đội bóng thành Manchester.

Thế nên, vấn đề của M.U không chỉ là cuộc đua tranh ngôi vô địch với Man City ở hai vòng đấu sắp tới mà còn là cần có kế hoạch bổ sung gấp lực lượng ở những vị trí xung yếu, nhất là ở tuyến giữa, nơi các cầu thủ gần 40 tuổi như Giggs, Scholes vẫn phải cày ải. Nếu không thuyết phục được nhà Glazer xuất hầu bao thì có thể M.U sẽ khó lấy lại được vị thế xưa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ “Quỷ đỏ” trắng tay và… hơn thế nữa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.