Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người Nghệ sĩ mang 2 dòng máu Việt - Nhật

TRONGQUANG| 23/01/2009 22:42

(HNMO) - Quán cafe

(HNMO) - Quán cafe "Về" phố Nguyễn Khuyến hôm ấy bỗng sôi động lạ thường. Không phải chỉ vì đó là buổi giao lưu hát cho nhau nghe của các bạn trẻ yêu âm nhạc, cũng không phải vì là buổi offline của gần chục thành viên CLB Harmonica Hà Nội. Hôm nay, ở "Về", các bạn trẻ được gặp một vị khách đặc biệt: ÔngHariki Susumu - Giải Nhất Harmonica toàn miền Nam Nhật Bản.

Càng bất ngờ hơn nữa khi trước khi biểu diễn giao lưu tặng các bạn trẻ ca khúc "Blue Sky", ông Hariki lại nói được tiếng Việtkhá sõi. Hoá ra quán quân của cuộc thi Osaka Harmonica Contest năm 2005 lại mang trong mình hai dòng máu Việt - Nhật. Cha là người Nhật, còn mẹ lại là người Việt, nên ngoài cái tên Hariki Susumu, ông còn có một cái tên rất thuần Việt là Nguyễn Minh Tiến.

Ông Tiến đang giao lưu cùng các bạn trẻ CLB Harmonica Hà Nội

Trong tiếng đệm piano réo rắt, tiếng kèn Harmonica mộc mạc mà truyền cảm của ông Tiến khiến không ít bạn trẻ sửng sốt. "Tuyệt quá, đúng là đẳng cấp đỉnh cao!"- Kiên, một thành viên của CLB Harmonica Hà Nội phải thốt lên khâm phục.

Năm nay 58 tuổi, đang là giám đốc của một nhà máy xuất khẩu mặt hàng da thời trang tại Osaka, có thể nói đã là người thành đạt, nhưng thú vui duy nhất của ông Hariki Susumu lại là chơi kèn Harmonica.Chiếc kèn nhỏ của người Nhật Bản làm say đắm ông từ hồi thơ bé khi được nghe người cha vẫn réo rắt thổi mỗi ngày. Đến khi trưởng thành, rời Việt Nam qua Nhật Bản, ông phải mất khá nhiều năm học hành tại trường đại học Osaka và vươn lên trên thương trường. Chỉ 10 năm trở lại đây, khi công việc kinh doanh đã ổn định, ông Tiến mới có điều kiện bầu bạn với chiếc kèn Harmonica mình yêu mến.


Ông Tiến đang biểu diễn Harmonica tại Cafe "Về" trên phố Nguyễn Khuyến

Nghe danh tiếng của thầy Ooishi Masami, một trong những chuyên gia hàng đầu về Harmonica của Nhật Bản, người từng đoạt chức vô địch Harmonica toàn Nhật Bản, ông Tiến từng không tiếc công sức lặn lội từ miền Nam lên miền Bắc nước Nhật, một năm vài ba lần tới Tokyo chỉ để được thầy Oósihi chỉ bảo cho cách chơi kèn Harmonica."Mỗi lần tới lớp học của thầy, tôi chỉ được thầy chỉ bảo cho nửa tiếng. Còn lại đành ngồi cả ngày ghi âm tiếng thổi kèn của thầy và các bạn học khác để về nhàtập theo. Mỗi buổi học của thầy Ooishi như vậy có giá tới 100 USD".

Bộ sưu tập kèn Harmonica của ông Tiến cũng đã lên tới gần 100 chiếc. Giá của mỗi chiếc kèn cũng lên tới 200 - 400USD. Có những chiếc kèn còn gắn loại loa bên ngoài, nhìn rất thú vị. Đến nay, ông Tiến có thể thổi hàng trăm ca khúc bằng kèn Harmonica một cách điêu luyện. Một thú chơi đòi hỏi sự đam mê, công phu và cả tiền bạc, tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu vô bờ đối với chiếc kèn Harmonica nhỏ bé.

Trở về Việt Nam lần này đã là lần thứ 10, lần nào cũng vội vã do còn bận việc kinh doanh, nhưng ông Tiến không quên mang theo cho cô cháu họ Khánh Ngọc (SV năm thứ 3 đại học Ngoại Thương HN) vài chiếc kèn loại tốt và mấy đĩa CD thu âm kèn để học theo. Điều mà ông mong muốn nhất là truyền cho cô cháu gái niềm đam mê với chiếc kèn mà ông yêu say đắm. Nhìn thấy các bạn trẻ thuộc câu lạc bộ Harmonica Hà Nội, những người bạn của Khánh Ngọc thuộc thế hệ 8X, 9X, ông Tiến vui lắm: "Các bạn trẻ Việt Nam có rất nhiều người yêu thích Harmonica, điều này khiến tôi rất vui. Ở Nhật Bản, chỉ có lớp người hơn 50 tuổi như tôi mới mê Harmonica, còn giới trẻ dường như đã quên lâu rồi. Nhưng về mặt technic (kỹ thuật), các bạn cần phải đào tạo thêm…" Thấy họ thích thú trao đổi về những kỹ thuật đánh lưỡi, tạo nhịp, ông Tiến không ngần ngại đặt một buổi hẹn sáng hôm sau để chỉ bảo thêm cho những bạn trẻ yêu thích kèn Harmonica, cho dù thời gian ở VN của ông chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày.

“Cứ cách 2 năm sẽ có 1 ngày hộivới tên gọi Asia Pacific Harmonica Festival, là nơi quy tụ những người yêu mến chiếc kèn Harmonica ở khắp các nước Châu Á: Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc... tham gia giao lưu với nhau. Tôi mong sao ngày càng có nhiều bạn trẻ VN quan tâm, yêu mến Harmonica có thể tham dự những Festival như thế này. Bản thân tôi tháng 11 năm sau cũng sẽ qua Đức để tham dự nhạc hội World Harmonica Festival” - ông Tiến bộc bạch.

Tết Kỷ Sửu 2009, ông Tiến khẳng định sẽ một lần nữa trở về quê hương thứ hai của mình, đón Tết cùng những người bà con và đi thăm thắng cảnh Sapa. Điều ông mong ước là được cùng cô cháu gái Khánh Ngọc cùng hoà tấu harmonica, cất tiếng kèn mượt mà trong tiết xuân ở vùng cao.

Bài và ảnh: Quỳnh Châu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người Nghệ sĩ mang 2 dòng máu Việt - Nhật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.