Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người hùng và tội đồ

Vân Anh| 05/06/2021 06:04

(HNMCT) - Cuối tuần qua, huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola và các cầu thủ Man City đã để chiếc cúp vô địch Champions League danh giá lọt vào tay câu lạc bộ (CLB) Chelsea sau khi chịu thua đối thủ với tỷ số 0-1.

Nói không ngoa, đại đa số cổ động viên trung lập cảm thấy thất vọng với kết quả này bởi họ yêu thích lối đá quyến rũ của Man City và yêu mến Pep Guardiola - người đàn ông lịch lãm và là kiến trúc sư của lối chơi đẹp mắt khi ông còn dẫn dắt CLB lừng danh Barcelona cũng như khi chuyển sang Bayern Munich và Man City.

Nhưng bóng đá là như vậy, đội bóng bị đánh giá là yếu hơn không có nghĩa phải nhận “trách nhiệm... thua” để làm hài lòng những ai thích dự đoán. Đa số chuyên gia bóng đá, các HLV nổi danh, những người đã đặt cửa vào thắng lợi của Man City trước khi trận chung kết diễn ra vào rạng sáng ngày 30-5 theo giờ Việt Nam đã đi tìm “thủ phạm” khiến Man City thua trận. Họ nhanh chóng nhận ra rằng không có “thủ phạm” nào thích hợp hơn Pep Guardiola. HLV người Tây Ban Nha bị buộc tội “nghĩ quá nhiều”, “chọn chiến thuật điên rồ” khi bố trí đội hình “siêu tấn công” mà không có một tiền vệ phòng ngự đích thực ở phía sau làm nhiệm vụ “dọn dẹp”...

Hình như không có nhiều người thông cảm với Pep, không chịu hiểu rằng một trận đấu ở tầm cỡ này thì đội bóng nào cũng có thể thua. Huống hồ Chelsea không phải là tay mơ. Họ đã có một đêm chơi kỷ luật, mạnh mẽ, hợp lý, có những cá nhân xuất chúng và có khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân để sau khi trận đấu kết thúc, HLV của họ không bị bêu riếu là tội đồ.

Có thể đặt câu hỏi rằng: Những người đã lôi Pep Guardiola lên “giá treo cổ” liệu sẽ viết/ nói thế nào nếu như trong trận chung kết vừa qua người thắng là Pep và CLB Man City của ông? Họ sẽ nói gì nếu các cầu thủ Man City may mắn hơn một chút, nếu cú vẩy má ngoài chân trái của Phil Foden (Man City) ở khoảng cách vài mét trước khung thành Chelsea không bị Antonio Rudiger (Chelsea) may mắn chặn lại khi tỷ số trận đấu vẫn là 0-0?...

Nếu Man City thắng trận chung kết, chắc chắn người ta sẽ tiếp tục gọi Pep Guardiola là “tắc kè hoa”, là “thiên tài về chiến thuật” và coi sơ đồ chiến thuật không có tiền vệ trụ của ông là biểu hiện của tài biến hóa, sự linh hoạt...

Bóng đá là vậy, nếu thắng anh sẽ có tất cả, và ngược lại. Bởi vậy, sau khi thua trận chung kết vừa qua, Pep Guardiola chỉ cần có một giải đấu thành công ở cấp độ tương tự để lấy lại danh tiếng của mình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người hùng và tội đồ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.