Mỗi ngày một chuyện

Người bán vé xe buýt tận tụy

Người Xây dựng 03/10/2023 - 06:36

Sáng 6-9, anh Ngọc ở thôn Đồng Trì, xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) đi xe buýt 08B biển số 29B 94366 đến cơ quan làm việc. Xe dừng đón khách ở Bến xe Nước ngầm, một cụ ông khệ nệ xách túi đồ lên xe cùng một cụ bà.

Thấy vậy, người bán vé liền đến gần đỡ chiếc túi và nói mọi người nhường chỗ ngồi. Lúc mua vé, cụ ông nói với người bán vé xe:

- Khi nào đến Bệnh viện Bạch Mai, phiền anh làm ơn nhắc giúp vợ chồng tôi xuống.

- Còn mấy bến nữa bác ạ. Hai bác cứ yên tâm ngồi nghỉ, lúc nào gần đến bến thì cháu sẽ nhắc. - người bán vé xe nhẹ nhàng đáp.

Xe dừng ở bến gần Bệnh viện Bạch Mai, người bán vé xe xách túi đồ giúp cụ ông xuống xe và dặn:

- Hai bác đi lên cầu dành cho người đi bộ ở phía trước mặt để sang bên kia đường là vào cổng bệnh viện đấy ạ.

- Vâng. Cảm ơn anh nhé. - cụ ông vui vẻ đáp.

Chứng kiến sự việc, anh Ngọc và mọi người trên xe đều hướng về người bán vé xe với ánh mắt thiện cảm. Anh Ngọc cho rằng sự tận tụy, chu đáo với hành khách của người bán vé xe đã tạo nên hình ảnh đẹp của những nhân viên phục vụ trên xe buýt Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người bán vé xe buýt tận tụy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.