Mỗi ngày một chuyện

Biến vỉa hè thành công trường

Người Xây Dựng 30/09/2023 - 06:51

Chiều 26-9, cơn mưa như trút nước sầm sập đến, đúng vào giờ đón con, chị Nhung ở phố Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân) mặc vội áo mưa đi đến Trường Tiểu học Phan Đình Giót trên phố Ngụy Như Kon Tum.

Đoạn phố này thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm sáng, chiều, giờ thêm cơn mưa lớn khiến phụ huynh và học sinh loay hoay mũ áo càng thêm ùn tắc. Một phụ huynh bức xúc:

- Cả đoạn vỉa hè để phụ huynh chờ đón con cho an toàn mà mang ra làm chỗ đổ tấm đan bê tông.

Lúc này chị Nhung mới nhìn ra, nào máy trộn bê tông, nào cát, đá đang để trên vỉa hè trước cổng trường, cùng với hàng loạt tấm đan giăng kín vỉa hè.

- Nhà trường không quản lý ngoài cổng trường đâu. Ông đi nhanh cho đỡ tắc đường - một phụ huynh khác gắt lên.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, chị Nhung băn khoăn, liệu các đơn vị quản lý trật tự đô thị, chính quyền sở tại có biết việc này? Chẳng lẽ cứ để vỉa hè bị biến thành công trường, gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông như vậy?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biến vỉa hè thành công trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.