Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngôi làng Việt Nam tại Morocco lên sóng truyền hình Nga

Theo Hà Linh/Báo Tin tức| 27/07/2021 19:02

Tại làng nhỏ có tên Al-Shinwa ở tỉnh Kenitra, có 7 gia đình với vợ là người Việt Nam kết hôn cùng chồng là công dân Morocco. Họ sống trên khu vực có diện tích đất canh tác 40ha.

Ông Mohammed Allam và vợ Nguyễn Thị Nhung. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) cho biết, vào thập niên 50 của thế kỷ trước, thực dân Pháp đã tuyển dụng nhiều nam giới Morocco là lính đánh thuê. Những lính đánh thuê gốc Morocco này còn tham gia trận Điện Biên Phủ năm 1954.

Sau chiến tranh, nhiều người trong số họ ở lại Việt Nam và lập gia đình với phụ nữ địa phương. Đến năm 1972, khoảng 70 người cùng gia đình quay trở về Morocco.

Kênh truyền hình Nga cho biết, trong nhóm này có ông Mohammed Allam (88 tuổi), khi đó đã từ bỏ quân đội Pháp, đầu hàng và gia nhập hàng ngũ lực lượng Việt Minh. Dưới đây là câu chuyện của ông Allam và vợ là bà Nguyễn Thị Nhung tại làng Al-Shinwa do kênh RT thực hiện:

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngôi làng Việt Nam tại Morocco lên sóng truyền hình Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.